Thời đại yakuza khép lại: Cái chết của Tadamasa Goto và sự suy tàn của xã hội đen Nhật Bản
Sự ra đi của Tadamasa Goto - cựu trùm yakuza khét tiếng - không chỉ khép lại một huyền thoại mà còn phản ánh sự suy tàn rõ rệt của các băng nhóm tội phạm tại Nhật Bản. Nhà báo Atsushi Mizoguchi, chuyên gia hàng đầu về tổ chức tội phạm, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và phân tích về sự kết thúc của một thời đại.
Huyền thoại cuối cùng của thế giới ngầm
Ngày 8/2/2026, cựu trùm tội phạm Tadamasa Goto qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vì viêm phổi, hưởng thọ 83 tuổi. Cái chết của ông đánh dấu sự kết thúc của một thời đại, khi tạp chí Shukan Gendai đăng tít lớn: "Thời đại của yakuza đã kết thúc!".
Mizoguchi, người có nhiều năm nghiên cứu và tiếp xúc với các tổ chức tội phạm, nhớ lại chuyến thăm nhà riêng của Goto tại Fujinomiya. Ông bất ngờ trước khu vườn rộng lớn với tảng đá nặng một tấn, thác nước nhỏ và hồ cá chép nhiều màu. "Thấy sao?", Goto khoe khoang, "Ngay cả ở khách sạn New Otani hay Okura cũng khó có tảng đá lớn như vậy".
Những cuộc đối đầu nguy hiểm
Năm 1990, Mizoguchi trải qua một cuộc gặp căng thẳng khi Goto yêu cầu "gặp gấp" gần ga JR Shinjuku. Goto cảnh báo rằng một số thành viên trong Yamaguchigumi - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản - không hài lòng với loạt bài điều tra của nhà báo.
"Anh và tôi không phải người xa lạ, nhưng trong Yamaguchigumi có một số phần tử nổi loạn. Tôi không muốn thấy anh bị tổn hại", Goto nói, đề nghị được xem bản thảo trước khi Mizoguchi xuất bản bài viết về tổ chức này.
Dù giọng điệu không mang tính đe dọa trực tiếp, Mizoguchi vẫn cảm thấy áp lực khủng khiếp. Hai ngày sau, Goto gọi lại đề nghị dừng xuất bản cuốn sách sắp phát hành và hứa trả tiền bản quyền, nhưng nhà báo kiên quyết từ chối.
Hậu quả đau đớn và bài học
Ngày 29/8/1990, khi rời văn phòng, Mizoguchi bị một kẻ lạ mặt đâm từ phía sau. Sự kiện này khiến ông nhận ra Yamaguchigumi không phải là một tổ chức thống nhất tuyệt đối, và những mối nguy hiểm trong công việc điều tra tội phạm có tổ chức.
Trong những năm sau đó, Goto dần rời xa đời sống tội phạm, chuyển hướng sang sản xuất phim, xuất bản hồi ký và tham gia hoạt động từ thiện tại Đông Nam Á. Ông còn hỗ trợ các thành viên trẻ trong băng nhóm, miễn phí hội viên cho những người gặp khó khăn.
Sự suy tàn không thể đảo ngược
Theo phân tích của Mizoguchi, Goto có thể được nhớ đến như một trong những "yakuza huyền thoại" cuối cùng - những nhân vật mà câu chuyện vẫn được kể lại sau khi qua đời. Tuy nhiên, hiện trạng của các băng nhóm yakuza đã thay đổi hoàn toàn.
Đa số thành viên yakuza hiện nay đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng do:
- Các luật chống tội phạm có tổ chức ngày càng chặt chẽ
- Chi phí hội viên cao không thể duy trì
- Nguồn thu nhập truyền thống bị thu hẹp
Quy mô của các băng nhóm đã giảm xuống chỉ còn 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao. Thậm chí, nhiều thành viên phải cân nhắc việc nhận trợ cấp xã hội để tồn tại - một điều không thể tưởng tượng trong thời kỳ hoàng kim của yakuza.
Kết thúc của một thời đại
Mizoguchi nhận định rằng môi trường tồn tại của yakuza đã thay đổi hoàn toàn. Cùng với sự "biến mất của những yakuza huyền thoại" như Tadamasa Goto, hồi kết của các tổ chức tội phạm có tổ chức tại Nhật Bản dường như là điều khó tránh khỏi.
Trong khi Shinobu Tsukasa - thủ lĩnh Yamaguchigumi sinh cùng năm với Goto - vẫn được cho là có sức khỏe tốt, thì cấu trúc và ảnh hưởng của các băng nhóm đã suy yếu đáng kể. Sự ra đi của Goto không chỉ là cái chết của một cá nhân, mà còn là biểu tượng cho sự kết thúc của cả một thời đại trong lịch sử tội phạm Nhật Bản.



