Người cha 33 tuổi suy thận giai đoạn cuối mong được ghép thận để nuôi 2 con thơ
Người cha 33 tuổi suy thận giai đoạn cuối cần ghép thận

Anh Nguyễn Văn A, 33 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội, đang phải vật lộn với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Sức khỏe của anh ngày càng suy kiệt, buộc phải chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần mỗi tuần. Điều khiến anh đau đớn nhất không chỉ là những cơn đau thể xác mà còn là nỗi lo cho tương lai của hai đứa con nhỏ: cháu trai 5 tuổi và cháu gái mới 2 tuổi.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình

Trước khi phát bệnh, anh A làm thợ xây dựng, là trụ cột chính trong gia đình. Vợ anh làm công nhân may với thu nhập bấp bênh. Từ khi anh đổ bệnh, gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Chi phí chạy thận mỗi tháng lên tới vài triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Hai con nhỏ phải gửi ông bà chăm sóc vì bố mẹ không có điều kiện.

Mong ước được ghép thận

Bác sĩ cho biết, cách duy nhất để cứu sống anh A là ghép thận. Tuy nhiên, chi phí ghép thận rất lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi nguồn thận hiến tặng cũng rất khan hiếm. Anh A chia sẻ: "Tôi chỉ mong có một cơ hội được ghép thận để sống, để nhìn các con lớn lên, để làm chỗ dựa cho vợ con. Các con tôi còn quá nhỏ, tôi không thể bỏ chúng lại được."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lời kêu gọi sự giúp đỡ

Hoàn cảnh của anh A đã được nhiều người biết đến và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ một phần chi phí chạy thận. Tuy nhiên, số tiền còn rất khiêm tốn so với nhu cầu ghép thận. Gia đình anh A rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để anh có cơ hội được ghép thận, giành lại sự sống và tiếp tục nuôi dạy các con.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Văn A, thôn X, xã Y, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc tài khoản ngân hàng số: ... tại Ngân hàng ...

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình