Loạt điều tra về thịt bẩn tung hoành qua lỗ hổng kiểm dịch của Báo Thanh Niên những ngày qua đã thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc, với nhiều bình luận sôi nổi về mối nguy hại khủng khiếp này. Nhiều người thốt lên: "Bảo sao ung thư nhiều đến vậy?".
Thực trạng thịt bẩn đáng báo động
Theo hai kỳ điều tra của phóng viên Báo Thanh Niên, nguồn thịt bẩn xuất phát từ những lò mổ trâu, bò "3 không" (không giấy phép giết mổ, không kiểm dịch, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y) đang ngang nhiên tồn tại ở các xã thuộc tỉnh Phú Thọ và huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Số lượng thịt bẩn lớn được tiêu thụ ngay tại thủ đô.
Bên cạnh đó, thông tin Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất 65 tấn thịt bò giả, chứa hóa chất càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, cơ sở tại phường Bình Trị Đông (TP.HCM) đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 65 tấn thịt bò giả và thịt bò ngâm hóa chất, thu lợi bất chính hơn 9 tỉ đồng.
Bạn đọc bức xúc và lo lắng
Đọc những thông tin trên, nhiều bạn đọc phải thốt lên: "Trời! Quá khủng khiếp! Không thể tưởng tượng nổi!", đồng thời bày tỏ nỗi lo về nguy cơ cả thế hệ bị đầu độc dần mòn.
Bạn đọc Hong Phat Le đặt vấn đề: "Bảo sao giờ toàn bệnh ung thư?". Tương tự, bạn đọc T.Dương viết: "Thật đáng sợ, hỏi sao không ung thư đủ bệnh. Loại tội phạm này chẳng khác nào giết người hàng loạt". Lý giải nguyên nhân, bạn đọc Van Van nêu ý kiến: "Chính lòng tham bất chấp tạo ra thị trường thịt sạch bẩn lẫn lộn".
Bạn đọc Trần Ngọc Khánh bày tỏ: "Đọc tin mà cảm thấy lo lắng khi mỗi ngày có hàng trăm kg thịt bò giả, thịt bò ngâm hóa chất được tuồn ra thị trường. Người tiêu dùng thực sự cần được bảo vệ và có thông tin minh bạch về nguồn gốc thực phẩm".
Trách nhiệm thuộc về ai?
Vấn đề trách nhiệm cũng được nhiều bạn đọc đặt ra trước tình trạng thịt bẩn tung hoành. Bạn đọc Le Lam viết: "Cần xem xét trách nhiệm ngành kiểm dịch và quản lý thị trường từ xưa đến nay".
Cùng quan điểm, bạn đọc Ba Phi bình luận: "Giờ bán ngoài đường nhiều lắm. Để cái sạp là bán thôi. Quản lý thị trường như vậy là không ổn rồi".
Bạn đọc An Khang còn nêu nghi vấn: "Chắc là họ đã 'chung chi' đâu đó cả rồi nên mới được giao con dấu (hoặc con dấu giả) để đóng. Và những thịt bẩn có đóng dấu hẳn hoi này có vào các siêu thị hay chưa?". Cảm giác hoang mang của bạn Khang đại diện cho rất nhiều người khi viết: "Đọc tin mà bàng hoàng và phẫn nộ, bao nhiêu người già trẻ đã ăn phải thịt bẩn này mà không chút nghi ngờ?".
Chế tài chưa đủ mạnh
Nhiều bạn đọc chỉ ra rằng chế tài chưa đủ mạnh chính là một trong những lý do khiến thịt bẩn, thịt giả tẩm hóa chất ngang nhiên tồn tại. Bạn đọc Tấn Linh bình luận: "Quản lý lỏng lẻo, chế tài chưa đủ mạnh". Bạn đọc Le Quang Tấn viết: "Chưa có ai bị tù từ vài năm đến vài chục năm nên họ chưa sợ".
Đồng tình, bạn đọc Loi1973 bức xúc: "Bản thân tôi không phải ác ý nhưng tội danh làm giả thực phẩm bằng hóa chất làm ảnh hưởng sức khỏe con người thì nên đưa vào tội tử hình, không xử phạt hành chính. Vì mức xử phạt không đủ sức răn đe và không ăn nhằm gì với tiền bất chính thu được. Bệnh ung thư tràn lan có phần của hàng gian, hàng giả và hóa chất độc hại làm ra thực phẩm".
Tương tự đề nghị gần đây của trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, về việc tăng hình phạt đối với hành vi hủy hoại giống nòi khi nói về thịt lợn bẩn, bạn đọc Le Ngoc Hiep mong muốn: "Phải xử thật nặng và tịch thu toàn bộ tài sản của người nào đưa thịt gia súc, thực phẩm nhiễm trùng, nhiễm bệnh... cho người lớn, trẻ em sử dụng, lưu thông ra thị trường, cung cấp cho chợ, quán ăn, nhà hàng, trường học... Đó là tội hủy hoại giống nòi".
Bạn đọc PhuongCaslte đề nghị thêm: "Phải điều tra và xử lý cả những người bán lẻ thì mới triệt tiêu được hiện tượng này".
Theo nhiều bạn đọc, trách nhiệm của cơ quan quản lý phải được truy xét rõ ràng, ai là người buông lỏng, vì sao buông lỏng? Cùng với đó là nghiêm trị hành vi sản xuất, kinh doanh thịt bẩn thì mới mong những thế hệ tiếp nối không bị đầu độc bằng thịt bẩn, thịt tẩm hóa chất. Thực phẩm sạch là điều kiện sống tối thiểu mà người dân ai cũng xứng đáng được hưởng.



