Cuộc gọi cuối cùng của tài xế taxi và nỗi đau mất chồng ở Đà Nẵng
Ngày 28 tháng 3, con đường Nguyễn Bính thuộc phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, dường như chìm trong bầu không khí tang thương. Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, di ảnh của anh B.T.S. (40 tuổi) - tài xế taxi bị sát hại trong chuyến chở khách ra Quảng Trị - được đặt trang trọng giữa vòng hoa trắng. Tiếng tụng kinh, tiếng khóc than xen lẫn những tiếng thở dài khiến không gian tang lễ càng thêm nặng nề và đau xót.
Rạp đám tang được dựng tạm ngoài vỉa hè, hàng xóm láng giềng đứng lặng im. Người vào thắp nén nhang, người lặng lẽ quay đi, không giấu nổi ánh mắt xót xa và thương cảm. Trong góc nhà, chị N.T.T.T. (34 tuổi), vợ anh S., ôm chặt con trai 8 tuổi vào lòng. Đứa bé gục đầu vào vai mẹ, thi thoảng ngước lên nhìn di ảnh cha rồi lại òa khóc nức nở. Chị T. gần như kiệt sức, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chồng, nước mắt lại trào ra không ngừng.
Cuộc gọi định mệnh và giấc mơ dang dở
"Ảnh gọi điện nói có khách đi Quảng Trị, chắc tối mới tới… rồi tắt máy. Em chưa kịp hỏi thêm gì…", chị T. nghẹn ngào kể lại. Đó chính là cuộc gọi cuối cùng mà chị nhận được từ chồng mình, một cuộc gọi ngắn ngủi nhưng đầy định mệnh.
Gia đình anh S. thuộc diện lao động phổ thông, hai vợ chồng từng làm nhiều nghề khác nhau để trang trải cuộc sống. Hơn một năm trước, anh quyết định vay mượn để mua ô tô chạy dịch vụ taxi với hy vọng cải thiện kinh tế. "Ảnh nói cố gắng vài năm, trả xong nợ thì đỡ khổ hơn…", chị T. kể lại trong giọng nói đứt quãng và đầy nước mắt.
Tuy nhiên, giấc mơ chưa kịp thành hình thì những khoản chi phí đã đè nặng lên đôi vai của cả gia đình. Tất cả khiến kinh tế gia đình luôn trong cảnh chật vật và khó khăn. Người thân cho biết, anh S. vốn là người cẩn thận, ít khi nhận các chuyến đường dài. Phần lớn thời gian, anh chỉ chạy quanh nội thành Đà Nẵng, vừa để đảm bảo an toàn, vừa tiện về với gia đình.
"Ảnh thương con lắm, đi đâu cũng tranh thủ về sớm. Hiếm khi nhận chuyến xa như vậy…", một người họ hàng chia sẻ với giọng xúc động. Chiều ngày 26 tháng 3, khi nhận khách, anh vẫn gọi điện về báo cho vợ. Đến tối, chị T. nhắn tin hỏi thăm, anh trả lời rằng đang ăn cơm. Sau đó, mọi liên lạc đột nhiên im bặt một cách khó hiểu.
"Tôi nghĩ chắc ảnh mệt, ngủ sớm. Không ngờ…", chị T. nói rồi bật khóc nức nở. Rạng sáng hôm sau, một cuộc gọi từ số điện thoại lạ đã khiến cả gia đình rơi vào vực thẳm của đau thương và mất mát.
Những đứa trẻ mồ côi và câu hỏi không lời đáp
Trong căn nhà nhỏ, hai đứa trẻ của anh chị vẫn chưa thể hiểu hết sự mất mát khủng khiếp vừa ập đến. Đứa con trai lớn, đang học lớp 2, liên tục hỏi: "Ba đi đâu rồi?". Đứa con gái 4 tuổi cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với gia đình mình.
"Trước giờ tụi nhỏ quấn ba lắm. Đi đâu cũng có ba đưa đón, tối ngủ cũng đòi ba kể chuyện… Giờ tôi không biết phải nói sao với tụi nó", chị T. nói trong nước mắt và sự bất lực. Vợ anh S. ôm con trai 8 tuổi, bật khóc khi nhắc về cuộc gọi cuối cùng của chồng, một ký ức đau thương không thể nào quên.
Những người hàng xóm xung quanh kể lại, anh S. là người hiền lành, ít nói nhưng sống rất chan hòa với mọi người. Mỗi chiều về, anh thường chở con đi dạo quanh xóm, ghé mua bánh kẹo hay sữa cho các con. "Hôm trước còn thấy anh chở con đi học về, cười nói vui vẻ… Không ai nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy", một người hàng xóm chia sẻ với ánh mắt đầy tiếc thương.
Diễn biến vụ án và nghi phạm manh động
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, nghi phạm gây án là Nguyễn Ngọc Đạo (sinh năm 1991), trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, và đang tạm trú tại Đà Nẵng. Chiều ngày 27 tháng 3, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng về các tội danh: cướp tài sản, giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 3, Đạo thuê xe của anh S. để về quê giải quyết mâu thuẫn gia đình. Khi đến khu vực xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, đối tượng đòi mượn xe nhưng không được đồng ý, dẫn đến cãi vã và xung đột. Sau đó, Đạo đã dùng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong, rồi giấu thi thể trong rừng keo tràm.
Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục gây án với người thân trong gia đình vợ, khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng. Sau khi gây án, Đạo mang theo súng, lái xe về gần nhà bố mẹ đẻ và cố thủ. Sau khi được cơ quan chức năng vận động, đối tượng đã ra đầu thú.
Chuỗi hành vi manh động của nghi phạm khiến nhiều người không khỏi rùng mình và kinh hoàng. Và phía sau đó là một gia đình nhỏ ở Đà Nẵng vừa mất đi người trụ cột, để lại nỗi đau thương không gì bù đắp nổi.



