Chủ quán hải sản xịt nước khiến cụ bà bán rau chảy máu mắt: 'Tôi chỉ tự vệ'
Chủ quán hải sản xịt nước cụ bà bán rau: 'Tôi chỉ tự vệ'

Ngày 23/6, chị N.T.T. (43 tuổi), chủ cửa hàng hải sản tại chợ Xuân Hòa (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), lên tiếng về vụ việc xô xát với bà N.T.Q. (63 tuổi) sáng 22/6. Chị T. khẳng định không chủ đích gây thương tích cho bà Q. mà chỉ tự vệ trong lúc giằng co.

Mâu thuẫn kéo dài vì lấn chiếm vỉa hè

Theo chị T., từ nhiều năm nay, bà Q. và một số người khác thường xuyên bày bán rau ở mép vỉa hè đối diện cửa hàng, ngay khúc đường eo cua. Hành vi này gây cản trở giao thông trong chợ và ảnh hưởng đến khách hàng của chị. Khi chị góp ý, đề nghị bà Q. ngồi lui vào trong, tình hình chỉ cải thiện vài ngày rồi tái diễn. Bà Q. thường có thái độ thách thức, cho rằng đây là đường chung.

Diễn biến vụ xô xát

Sáng 22/6, chị T. dùng vòi xịt cao áp vệ sinh khu vực trước cửa hàng. Thấy nước có thể văng đến các quầy rau, chị đến đề nghị bà Q. và những người ngồi gần di chuyển. Khi họ không động tĩnh, chị nói: 'Nào các bà có đứng dậy không, không là cháu xịt ướt hết đấy'. Chị T. kể: 'Lúc đó, bà Q. tiến tới tranh cãi, rồi túm cổ áo tôi, định vặn tay tôi để lấy vòi xịt ngược lại tôi. Trong lúc giằng co, tôi theo bản năng giành lại vòi nước, rồi vô tình xịt trúng người và mặt bà ấy. Lúc đó tôi chỉ tự vệ, hoàn toàn không có ý định dùng vòi tấn công bà ấy'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hậu quả, bà Q. bị tia nước mạnh làm bị thương, chảy máu ở vùng mặt, phải khâu 5 mũi. Chị T. thừa nhận mất bình tĩnh dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chiều cùng ngày, chị đã làm việc với cơ quan chức năng, tường trình vụ việc.

Nỗ lực hòa giải từ gia đình chị T.

Trong ngày 22/6 và sáng 23/6, gia đình chị T. đã đến bệnh viện thăm hỏi, bày tỏ thiện chí trao đổi với bà Q. và gia đình. Tuy nhiên, gia đình bà Q. hiện chưa có ý định hòa giải. Chị T. cho biết: 'Trong hôm nay, chồng tôi cũng tiếp tục gọi điện cho con trai bà Q. để nói chuyện thêm. Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết theo hướng tình cảm, còn về việc bồi thường hay tiền thăm hỏi sức khỏe, chúng tôi cũng sẵn sàng trao đổi với gia đình bà ấy'. Chị khẳng định ưu tiên để bà Q. điều trị thương tích.

Phản ứng từ phía gia đình bà Q.

Anh L. - con trai bà Q. - cho biết mẹ anh được điều trị, theo dõi tại một bệnh viện ở Hà Nội. Mắt bà vẫn chảy nước mắt, đau nhức và sưng. Sau sự việc, bà Q. bị hoảng loạn, sốc và ngủ chập chờn. Anh L. mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc. Hiện gia đình ưu tiên lo cho sức khỏe, việc điều trị của bà Q.

Công an vào cuộc xác minh

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 22/6, đại diện UBND phường Xuân Hòa cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ xô xát. Lực lượng công an phường và ban quản lý chợ đã nhanh chóng làm việc với các bên liên quan để xác minh, xử lý. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình