Ngôi nhà 'mỏng nhất' Cần Thơ gây xôn xao: Chủ nhà 71 tuổi kêu cứu vì bị làm phiền
Ngôi nhà 'mỏng nhất' Cần Thơ: Chủ nhà kêu cứu vì bị làm phiền

Ngôi nhà 'mỏng nhất' Cần Thơ gây xôn xao: Chủ nhà 71 tuổi kêu cứu vì bị làm phiền

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng với hàng loạt clip và hình ảnh ghi lại toàn cảnh một ngôi nhà có kiến trúc kỳ lạ tại thành phố Cần Thơ. Căn nhà này được ví von là "mỏng nhất" khi có bề rộng chỉ khoảng vài chục centimet, khiến nhiều người tò mò và bàn tán sôi nổi.

Kiến trúc tam giác độc đáo gây sốt

Ngôi nhà hình tam giác "độc lạ" tọa lạc trên đường Lý Thái Tông, TP Cần Thơ, nằm trên phần đất vát góc ở khu vực giao lộ. Công trình bao gồm một trệt và một lầu, với phần mặt tiền kéo dài khoảng 15 mét và điểm sâu nhất đạt gần 5 mét. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất là phần hẹp nhất của ngôi nhà chỉ rộng hơn một gang tay người lớn, tạo nên hình ảnh ấn tượng khi nhìn từ đầu nhọn.

Nhiều người qua đường đã lầm tưởng đây chỉ là một "bức tường trắng" dựng thẳng đứng, nhưng thực tế, căn nhà này là nơi sinh sống của 5 thành viên trong gia đình. Ở tầng trệt, phần rộng nhất được bố trí làm nhà bếp đầy đủ tiện nghi và một phòng ngủ. Trên lầu gồm hai phòng và một ban công, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chủ nhà 71 tuổi chia sẻ nỗi lòng

Ngày 16/3, bà Trương Thị Sương (71 tuổi), chủ căn nhà đặc biệt này, đã trao đổi với báo chí về những phiền toái mà gia đình đang phải đối mặt. Bà Sương cho biết: "Lúc nào cũng có người đi ngang qua nhòm ngó, bàn tán. Họ còn quay phim, chụp hình đưa lên mạng, làm gia đình rất phiền."

Bà Sương đã sinh sống tại khu đất này từ khi còn nhỏ. Nhiều năm trước, đây là một con hẻm nhỏ, nhưng sau khi có chủ trương làm mới đường Lý Thái Tông và xây cầu qua sông Maspero, bà rất vui mừng. Tuy nhiên, đất nhà bà cũng nằm trong diện giải tỏa. Sau khi ổn định, bà đã thuê người lập bản vẽ và xin phép phường để xây dựng căn nhà hiện tại.

Bà Sương trải lòng: "Tôi vẫn sống và sinh hoạt bình thường, nhà rất rộng rãi. Vậy mà có người lên mạng nói nhà tôi nhỏ xíu, xây bỏ không, không ai ở. Tôi bị bệnh tim, mấy ngày qua vì buồn mà mất ngủ. Giờ thì lúc nào cũng mệt. Rất mong mọi người đừng bàn tán, làm phiền gia đình, tôi rất cám ơn."

Con trai chủ nhà giải thích chi tiết

Anh Thành, con trai bà Sương, cung cấp thêm thông tin về quá trình xây dựng. Anh cho biết: "Lúc xây dựng nhà có xin phép phường đàng hoàng, nhưng chưa được cấp. Hiện tại, chúng tôi đang lập thủ tục xin cấp 'giấy đỏ'."

Anh Thành cũng bày tỏ sự buồn bã trước những đồn thổi trên mạng: "Nhà em không hẹp như người ta đồn thổi. Chỗ rộng nhất gần 5,9 mét, còn mặt tiền ngang trên 18 mét. Em rất buồn vì những thông tin sai lệch này."

Phản hồi từ chính quyền địa phương

Liên quan đến vấn đề này, ông Huỳnh Đức Dũng, Chủ tịch UBND phường Sóc Trăng, cho biết: "Căn nhà này đã được xây dựng trước ngày sáp nhập phường nên việc chủ sở hữu xây dựng có phép hay không thì sau ngày bầu cử (15/3), phường sẽ rà soát lại."

Sự việc này đã làm nổi bật những tác động tiêu cực của mạng xã hội đến đời sống cá nhân, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc bảo vệ quyền riêng tư trong thời đại số. Gia đình bà Sương hi vọng cộng đồng sẽ ngừng bàn tán để họ có thể yên ổn sinh sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình