Nữ du khách Úc bị bắt cóc hai lần trong một ngày tại Sicily
Nữ du khách Úc bị bắt cóc hai lần tại Sicily

Một nữ du khách người Úc đã trải qua cơn ác mộng khi bị bắt cóc tới hai lần trong cùng một ngày bởi hai người đàn ông khác nhau tại đảo Sicily, Ý. Stephanie, 36 tuổi, đến từ Melbourne, đang thực hiện chuyến du lịch châu Âu cùng bạn bè vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi nhóm bạn trở về nước, cô quyết định ở lại Ý để khám phá thêm.

Bắt cóc lần thứ nhất: Đi nhờ xe cùng người lạ

Stephanie, vốn nổi tiếng với các video tự cải tạo nhà cửa trên mạng xã hội, đặc biệt quan tâm đến chương trình "nhà giá 1 euro" tại Ý, nơi bán những ngôi nhà bỏ hoang với giá tượng trưng. Cô cũng bị thu hút bởi môn lướt ván diều tại thị trấn Lo Stagnone, gần Marsala trên đảo Sicily, nơi nổi tiếng với mafia. Trong thời gian lưu trú, cô tham gia một buổi gặp gỡ với những người cùng chơi lướt ván diều. Sự kiện này thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng nhanh chóng trở nên nguy hiểm.

Trong buổi vui chơi, vì tin tưởng, cô lên xe của một người đàn ông nước ngoài, nhưng hắn phóng xe vụt đi, tách khỏi nhóm. Stephanie kể lại với news.com.au: "Tôi lên xe và hắn bắt đầu lái đi. Được khoảng 300, 400 mét thì hắn bảo: 'Để xem chiếc xe này có thể đạt tốc độ 160 km/giờ không nhé'. Người đàn ông bắt đầu lái nhanh dần, nhanh dần, còn cô thì gào thét. Nhưng xe lại càng chạy nhanh hơn. Trong khi đường sá ở Sicily lại rất nhỏ hẹp".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cô đã nhắn tin báo vị trí cho huấn luyện viên lướt ván diều. "Người ngồi ghế phụ phía trước hỏi hắn: 'Mọi người sẽ về nhà anh hết chứ nhỉ?' Hắn đáp: 'Không, tuyệt đối không, chẳng ai về đó cả'. Lúc đó, tôi nhận ra rằng ngay cả người kia cũng không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta cũng đang rất bối rối". Sau khi đi được khoảng 12 km, chiếc xe đến một khu dân cư có cổng bảo vệ và lái thẳng vào trong. "Tôi thấy không an toàn khi ở cùng những người này. Người bạn kia có vẻ không đủ bản lĩnh để ngăn cản bất cứ ý đồ nào mà gã tài xế đang nhắm vào tôi". Phát hiện cửa xe mở khóa, Stephanie liền nhảy ra ngoài và bỏ chạy. May mắn là họ không đuổi theo. Cô vừa đi bộ vừa chạy thêm vài km nữa thì gặp một khu dân cư yên tĩnh và nhìn thấy xe của nhân viên bảo vệ.

Bắt cóc lần thứ hai: Nhờ bảo vệ nhưng gặp nguy hiểm

Stephanie tìm người bảo vệ đang đi tuần trong khu vực và dùng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại để kể cho ông ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Ông ta đồng ý chở cô về chỗ ở. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu. "Ông ta tấp xe vào một con hẻm và hỏi 'Cô sẽ làm gì cho tôi vì đã chở cô về nhà?", cô kể lại. Cô lập tức mở cửa xe và chạy trốn vào vườn nho. Sau khi thoát khỏi tay bảo vệ, Stephanie đi bộ về hướng khách sạn, nấp mình mỗi khi thấy đèn pha ô tô ở xa, không muốn mạo hiểm với bất kỳ người qua đường nào khác.

Cô về đến chỗ ở và khóc suốt cả ngày hôm sau, trước khi gặp lại nhóm bạn chơi lướt ván diều. Những người này "vô cùng bàng hoàng" khi nghe về những gì cô ấy đã trải qua. Stephanie bị sốc nặng sau vụ việc và muốn nó trở thành lời cảnh tỉnh cho những người khác khi đi du lịch một mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình