Tài xế Nghệ An bật khóc khi 11 xe máy chở thuê bị thiêu rụi trên cao tốc
Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra trên cao tốc qua Thanh Hóa đã khiến tài xế Văn Trọng (sinh năm 1988, quê Quỳnh Hợp, Nghệ An) rơi vào cảnh khốn cùng. Khoảng 18h30 ngày 26/2, khi đang điều khiển xe tải lưu thông, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi cả chiếc xe và 11 xe máy chở trên thùng.
Nỗ lực cứu xe bất thành vì lửa lan quá nhanh
Theo lời kể của chị An, vợ anh Trọng, khi phát hiện khói lửa bốc lên, anh cùng một người làm chung đã nhanh chóng bật xi nhan, tấp xe vào lề đường và tìm cách xử lý. Tuy nhiên, do xe được gia cố chắc chắn và lửa lan quá nhanh, mọi nỗ lực cứu 11 xe máy đều thất bại. "Anh buồn lắm, đang phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết mọi việc", chị An chia sẻ trong tâm trạng xót xa.
Sự cố cháy xe xảy ra bất ngờ khiến nam tài xế thất thần, toàn bộ giấy tờ và điện thoại đều cháy rụi, anh phải mượn điện thoại người đi đường để gọi về báo tin cho vợ con. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng để lại hậu quả nặng nề về tài sản.
Thiệt hại ước tính lên đến 400 triệu đồng
Gia đình ước tính tổng thiệt hại khoảng 350-400 triệu đồng, trong đó 11 xe máy bị cháy gồm cả xe mới lẫn xe cũ. Đây đều là tài sản của người quen trong xóm gửi nhờ vận chuyển, khiến anh Trọng càng thêm áy náy. Hiện vụ việc vẫn đang chờ cơ quan chức năng giải quyết, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân và mức bồi thường.
Chị An cho biết thêm, anh Trọng làm việc tại Hà Nội, là lao động chính trong gia đình và nhận chở thuê xe để kiếm thêm thu nhập. Sau sự việc, nhiều người đã động viên, hỗ trợ gia đình. Chị đã đăng bài kêu gọi trên Facebook và đến nay nhận được khoảng 30 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. "Gia đình tôi rất biết ơn tấm lòng của mọi người lúc khó khăn", chị bày tỏ lòng cảm kích.
Cộng đồng chung tay hỗ trợ trong lúc khó khăn
Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh sự nguy hiểm của các sự cố cháy nổ trên đường cao tốc, đồng thời cho thấy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng vụ cháy đã để lại bài học về an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cho các tài xế vận tải.
Trong khi chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng, gia đình anh Trọng vẫn đang nỗ lực vượt qua khó khăn với sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Hy vọng rằng sự việc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.



