Đường Bến Nghé hết cảnh hố sâu bùn lầy, người dân phấn khởi
Đường Bến Nghé hết hố sâu bùn lầy, dân phấn khởi

Đoạn đường Bến Nghé dài khoảng 200 mét (từ đường Lưu Trọng Lư đến đường Liên Cảng A5, phường Tân Thuận, TP.HCM) từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông khi mặt đường đầy những hố sâu hơn nửa mét ngập nước và bùn lầy. Tuy nhiên, diện mạo con đường nay đã hoàn toàn thay đổi.

Niềm vui của người dân

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào ngày 12.5, con đường hiện đã khoác lên mình một lớp nhựa đen bóng láng, thay thế cho những vũng bùn và hố sâu hun hút trước đây. Ông Võ Hiệp Hay Em, một tiểu thương có 20 năm buôn bán tại khu vực này, chia sẻ: "Tôi nói thật, cái đó không phải ổ gà mà là hố. Xe container chạy xuống là lọt thỏm, mất luôn cái đầu xe. Taxi xuống là không thấy chiếc xe đâu luôn. Tôi ngồi đây bán mà chứng kiến cảnh người ta té ngã liên miên, không biết bao nhiêu lần mà kể".

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Diệu (57 tuổi, cư dân địa phương) cho biết khổ nhất là các tài xế công nghệ và các em học sinh: "Người lạ đi đường này không biết nên cứ chạy ào ào rồi sụp hố, té ngã. Ngày nào cũng có người té. Nước ngập theo thủy triều lên tới đầu gối, công nhân đi làm té ướt hết mình mẩy phải quay về thay đồ, tội nghiệp nhất là mấy đứa nhỏ đi học".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảm xúc khi đường được sửa chữa

Việc thi công sửa chữa và trải nhựa đường Bến Nghé đã hoàn tất trước kỳ nghỉ lễ 30.4 vừa qua. Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu, một người sống ở đây, phấn khởi: "Trước đây gập ghềnh, mưa là ngập là té. Giờ đường đẹp rồi, vui lắm, hết té rồi!". Chị Huỳnh Thị Nhung thì kể về niềm vui của con trẻ: "Tụi nhỏ thấy xe lu, thấy thảm nhựa là nhảy cẫng lên mừng rỡ. Bản thân tôi mừng vì từ nay thoát cảnh hít bụi bặm, bùn lầy".

Một cư dân khác ở khu vực này kể lại: "Bà con mừng quá mong cho đường sớm làm xong. Khi đường thành hình, người ta cúng thiệt một con gà để tạ lễ, rồi chia nhau mỗi người một miếng lấy lộc".

Góc nhìn của tài xế

Bên cạnh niềm vui của cư dân, những tài xế trực tiếp lái xe qua đoạn đường này cũng có những cảm nhận rõ rệt. Anh Trần Văn Hùng (42 tuổi), một tài xế xe tải thường xuyên chở hàng vào cảng Tân Thuận, cho biết: "Trước đây, mỗi lần chạy qua đường Bến Nghé là tôi toát mồ hôi hột. Đường xấu đến mức tài xế phải dùng xích sắt để kéo xe nhau lên từ các hố sâu. Giờ đường láng o, đi lại thuận lợi, rút ngắn được rất nhiều thời gian và giảm hư hỏng xe cộ".

Lời khuyên về an toàn

Tuy nhiên, anh Hùng cũng bày tỏ sự lo ngại: "Đường đẹp quá nên giờ nhiều xe bắt đầu chạy nhanh hơn, nhất là cánh xe container chạy đêm. Đường đẹp các bác tài đua nhau thì cũng nguy hiểm". Ông Võ Hiệp Hây Em nhắn nhủ thêm: "Đường láng quá nên người ta chạy dữ lắm, mong các bác tài lưu thông chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho bà con".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình