Metro Số 1 TP.HCM 'Dễ Thở' Trong Những Ngày Cận Tết
Sau hơn một năm chính thức vận hành, tuyến metro số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc cho rất nhiều cư dân đô thị. Tuy nhiên, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, lượng hành khách sử dụng dịch vụ này đã giảm đi đáng kể do phần lớn người dân đã về quê sum họp gia đình hoặc lên kế hoạch du lịch nghỉ ngơi.
Tại các điểm bán vé và trạm ga, chỉ có lác đác vài hành khách xuất hiện để thực hiện giao dịch, tạo nên một bầu không khí khá thư thái so với những ngày thường nhộn nhịp. Đặc biệt, trên tuyến đường từ Suối Tiên hướng về Bến Thành, số lượng khách có dấu hiệu tăng nhẹ khi nhiều người bắt đầu di chuyển vào trung tâm thành phố để tham gia các hoạt động du xuân và chụp ảnh lưu niệm.
Trải Nghiệm Thoải Mái Cho Du Khách Và Người Dân
Nhiều du khách đến tham quan TP.HCM trong dịp này đã lựa chọn metro số 1 làm phương tiện di chuyển chính, vừa để ngắm nhìn cảnh quan đô thị từ trên cao, vừa để trải nghiệm loại hình vận tải công cộng hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong những ngày bình thường, việc tìm được chỗ ngồi trên tàu vào giờ cao điểm là rất khó khăn nếu không lên từ các ga đầu như Bến Thành hoặc Suối Tiên.
Thế nhưng, vào ngày 28 Tết, ngay cả khi lên tàu từ các ga trung gian như Thủ Đức, Thảo Điền hay Ba Son, hành khách vẫn dễ dàng tìm thấy ghế trống. Nhiều khoang tàu thậm chí còn dư dả khá nhiều chỗ ngồi, mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn. Không chỉ trong nhà ga, các điểm giữ xe tại các trạm metro số 1 cũng còn nhiều chỗ trống, khác hẳn với cảnh tượng quá tải thường xuyên vào những ngày làm việc thông thường.
Cây Mai Hơn 70 Tuổi Ở Đồng Nai Nở Hoa Trở Lại Sau Hai Năm
Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai, một tin vui đã lan tỏa trong cộng đồng khi cây mai cổ thụ hơn 70 tuổi ở xã Tân Phú (trước đây là xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) bất ngờ ra hoa trở lại, sẵn sàng chào đón du khách đến du xuân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo lời kể của bà chủ nhà, có lẽ cây mai này cũng biết buồn thương nên sau khi chồng bà qua đời, nó đã im lặng suốt hai năm liền không nở hoa, và chỉ đến mùa xuân năm nay mới bung nở trở lại.
Đây được xem là một trong những cây mai đẹp nhất tại Đồng Nai, với vẻ đẹp xuất sắc hiếm có, chưa từng thấy cây nào sánh bằng trong khu vực. Nhiều năm trước đây, mỗi độ xuân về, cây mai này thường nở rộ những bông hoa vàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.
Sự Hồi Sinh Đầy Cảm Xúc Của Cây Mai Cổ Thụ
Tuy nhiên, trong hai năm gần đây (xuân 2024 và 2025), cây mai đột nhiên ngừng ra hoa, chỉ lác đác vài nụ nhỏ, khiến không chỉ gia đình chủ nhà mà cả nhiều người dân trong vùng cảm thấy hụt hẫng, như thiếu đi một phần 'gia vị' không thể thiếu của ngày Tết. Vì vậy, việc cây mai trên bất ngờ cho hoa trở lại vào mùa xuân năm nay đã trở thành một tin vui lan tỏa, mang lại niềm hy vọng và sự phấn khởi cho mọi người.
Theo quan sát, đây là cây mai được trồng trực tiếp trên đất, với đường kính gốc hơn 80cm. Từ vị trí gốc lên khoảng 0,5 mét, cây mai tỏa ra vô số cành nhánh bung xòe ra bốn phương tám hướng, tạo nên một tán cây rộng lớn và ấn tượng. Bà Nguyễn Thị Vui, chủ nhân của cây mai, cho biết chiều cao của cây vào khoảng 7 mét, với bề rộng tán cây cũng tương đương như vậy.
Bà Vui cũng chia sẻ thêm rằng cây mai quý giá này do bố mẹ chồng bà trồng từ nhiều thập kỷ trước, và mặc dù không biết chính xác năm trồng, nhưng ước tính đến nay nó đã có tuổi đời hơn 70 năm, trở thành một biểu tượng văn hóa và tinh thần quan trọng trong cộng đồng địa phương.



