Sách Thắp Lửa Khát Vọng Cho Học Sinh Vùng Cao Nguyên Đá Đồng Văn
Sách Thắp Lửa Khát Vọng Cho Học Sinh Vùng Cao

Sách Thắp Lửa Khát Vọng Cho Học Sinh Vùng Cao Nguyên Đá Đồng Văn

Vùng địa đầu Tổ quốc, cao nguyên đá Đồng Văn hiện lên với vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Địa hình đá vôi chiếm phần lớn diện tích, đất canh tác khan hiếm và nước sinh hoạt thiếu thốn khiến cuộc sống người dân phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nương rẫy. Trong bối cảnh ấy, việc học trở thành con đường hiếm hoi để những đứa trẻ vùng cao thay đổi cuộc sống, vượt qua giới hạn của hoàn cảnh.

Hành Trình Vượt Khó Mang Sách Đến Vùng Cao

Hành trình Từ Trái Tim đã vượt qua cung đường hiểm trở bậc nhất Việt Nam để mang những cuốn sách quý từ tủ sách Nền Tảng Đổi Đời đến tặng các em học sinh. Tại Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn, nơi có 474 học sinh với 472 em là người dân tộc thiểu số, những cuốn sách này không chỉ làm dày thêm nguồn tri thức cho thư viện mà còn mở ra những cách nhìn mới về tương lai.

Cô Mùa Thị Hồng Minh, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ sự xúc động khi đón nhận tủ sách. Với đặc thù 100% học sinh đến từ vùng đặc biệt khó khăn, những cuốn sách mới giúp các em mở rộng hiểu biết, tiếp cận thêm nhiều tri thức ngoài chương trình học. “Đây là một dấu mốc đáng nhớ với nhà trường. Với học sinh lớp 12, những tri thức và tinh thần khởi nghiệp trong các cuốn sách có thể tạo ra bước ngoặt, giúp các em bước vào cuộc đời với tâm thế sẵn sàng hơn”, cô Minh chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng Và Định Hướng Tương Lai

Sùng Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, nhận định: “Ý nghĩa lớn nhất của hành trình không chỉ nằm ở việc trao tặng sách mà còn ở việc giúp thế hệ trẻ có thêm định hướng cho tương lai”. Với nhiều học sinh, những cuốn sách lần đầu tiên mang đến những câu chuyện về hành trình vươn lên, về những lựa chọn dám nghĩ lớn. Từ đó, khát vọng không còn là điều mơ hồ, mà dần trở thành một điều có thể hình dung và theo đuổi.

Vừ Mì Sò, học sinh lớp 12 người Mông, sống tại thôn Má Lẩu A, xã Lũng Phú, là một minh chứng. Quãng đường 13km từ nhà đến trường khiến Sò chỉ về nhà vào dịp lễ, Tết, chấp nhận xa gia đình để theo học. Trong gia đình Sò, con trai thường được ưu tiên học tiếp, còn con gái nhiều khi chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp. Nhận thức rõ điều đó, Sò càng quyết tâm theo đuổi việc học đến lớp 12 để thay đổi cuộc đời mình.

Không chỉ ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên tiểu học, Sò còn nghĩ đến việc phát triển du lịch tại quê hương, với mong muốn cải thiện kinh tế và tạo thêm cơ hội cho những đứa trẻ trong bản. “Những cuốn sách giúp em có thêm ý chí, giúp em dám ước mơ và dám thử sức với những điều trước đây em chưa từng nghĩ tới”, Sò chia sẻ.

Tiếp Lửa Tại Trường PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc

Buổi chiều cùng ngày, hành trình tiếp tục đến Trường PTDTNT THCS & THPT Mèo Vạc, nơi có 16 lớp của 2 khối Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông với 487 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong học tập, mỗi năm vẫn có không ít học sinh phải dừng lại trước ngưỡng cửa Đại học vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những cuốn sách từ tủ sách Nền Tảng Đổi Đời tiếp động lực để các em tiếp tục kiên trì với con đường học tập. Thầy Nguyễn Trường Lâm, Hiệu trưởng nhà trường, không giấu được sự xúc động khi đoàn vượt qua quãng đường dài để đến với thầy và trò nơi đây. Với thầy, những cuốn sách đã góp phần truyền cảm hứng, giúp học sinh có thêm niềm tin để tiếp tục rèn luyện và phấn đấu cho tương lai.

Cô Vàng Thị Hạnh, Phó hiệu trưởng, cũng chia sẻ rằng chuyến thăm của Hành trình Từ Trái Tim không chỉ tác động tới học sinh mà còn tiếp thêm động lực cho chính đội ngũ giáo viên - những người đang ngày ngày đồng hành cùng các em trên hành trình vượt qua hoàn cảnh.

Những Ước Mơ Cụ Thể Từ Trang Sách

Lầu Thị Sy, học sinh người Mông, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Rời nhà từ sớm để theo học nội trú, lớn lên trong gia đình làm nông, Sy không chỉ đặt mục tiêu học tập mà còn sớm định hình con đường tương lai. Em mong muốn học ngoại ngữ để trở thành hướng dẫn viên du lịch, xa hơn là mở một studio tại quê hương để tạo việc làm cho người dân địa phương.

“Những cuốn sách giúp em có thêm động lực để cố gắng hơn, biết mình cần chuẩn bị gì để bước vào cuộc sống sau này”, Sy chia sẻ. Cùng với đó, Vàng Diệu Linh, học sinh người Giáy, sinh ra tại xóm Nà Tàn, một trong những xóm xa nhất của xã Tát Ngà, cũng lựa chọn tiếp tục theo học cấp 3 dù điều kiện còn nhiều khó khăn.

Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa đã nghỉ học sớm, Linh vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên tiểu học. Với em, việc học không chỉ là cơ hội để thay đổi cuộc sống của bản thân, mà còn là cách để sau này có thể quay về đóng góp cho quê hương. “Những câu chuyện trong sách giúp em có thêm kiến thức và hành trang để bước vào đời, để tự tin hơn với những lựa chọn của mình”, Linh nói.

Khát Vọng Được Thắp Lên Từ Những Trang Sách Đầu Tiên

Từ Đồng Văn đến Mèo Vạc, những cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc trao đi tri thức, mà đang dần trở thành điểm khởi đầu cho những lựa chọn rõ ràng hơn của học sinh vùng cao. Khi khát vọng đã được thắp lên, điều còn lại là ý chí để đi tiếp. Và với nhiều học sinh nơi đây, hành trình ấy đã bắt đầu, từ chính những trang sách đầu tiên.

Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội.

Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, từ ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.