Nguyễn Quang Thạch: 28 năm bước chân khơi nguồn tri thức cho trẻ em nông thôn
Nguyễn Quang Thạch: 28 năm đưa sách về nông thôn

Nguyễn Quang Thạch: Hành trình 28 năm đưa sách về nông thôn Việt Nam

Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng chương trình "Sách hóa nông thôn Việt Nam", đã dành trọn 28 năm cuộc đời với nhiều hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy văn hóa đọc. Anh đã thực hiện hàng triệu bước chân đi bộ xuyên Việt và cả trăm cây số trên đất Ấn Độ, kêu gọi lương tri mọi người cùng chung tay đưa sách đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Những giải thưởng quốc tế và thực trạng đáng báo động

Những nỗ lực không mệt mỏi của Nguyễn Quang Thạch đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Năm 2016, anh nhận giải Phổ biến kiến thức từ UNESCO, và năm 2017, Thư viện Quốc hội Mỹ trao tặng giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn rất đông trẻ em nông thôn sống trong những "vùng trắng" - nơi không có sách để đọc, đặt ra thách thức lớn cho công cuộc phát triển tri thức.

Hai cuốn sách mới: Tâm huyết với sách và gia đình

Nguyễn Quang Thạch vừa xuất bản hai cuốn sách mới, tiếp tục thể hiện tâm huyết của anh với văn hóa đọc. Các tác phẩm này nêu bật những tấm gương người mẹ, người cha biết chăm lo việc đọc sách cho con từ tuổi ấu thơ, giúp các em chắp cánh bay xa vào tương lai và đóng góp cho xã hội.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuốn "Bước chân gọi lương tri người cha": 15 câu chuyện cảm động

Cuốn sách "Bước chân gọi lương tri người cha" tập hợp 15 bài viết về những người cha thuộc nhiều tầng lớp, được chia thành ba phần: Những người cha mở đường, Những người cha khuyến đọcNhững người cha của cộng đồng. Mỗi câu chuyện là một tấm gương sáng mà mọi gia đình có thể noi theo.

Câu chuyện của cô giáo Lương Thị Hiền: Nếp nhà và niềm tin vào tri thức

Trong bài viết "Người thắp lửa", cô giáo Lương Thị Hiền, xuất thân từ một vùng quê nghèo, nhớ lại thời thơ ấu khi cha mẹ cô luôn đặt việc học tập lên hàng đầu. Dù gia cảnh khó khăn, cha cô vẫn ngồi đan lát mỗi đêm để canh chừng các con học bài. Nhờ đó, năm chị em cô đều thành đạt, trở thành giáo viên, giám đốc và những người có học vấn cao.

Cô Hiền viết: "Cái 'nếp nhà' mà cha mẹ tôi đã dày công vun đắp, với niềm tin son sắt vào sức mạnh của tri thức, đã trở thành một di sản vô giá được truyền từ đời này sang đời khác."

Ông Nguyễn Quốc Vương: Đọc sách cùng con - việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Ông Nguyễn Quốc Vương, tác giả và dịch giả của khoảng 100 đầu sách, chia sẻ trong bài "Đọc sách cùng con, việc nhỏ - ý nghĩa lớn". Ông đã đọc sách cho con nghe suốt 10 năm liên tục, tạo thói quen đọc sách cho cả ba đứa trẻ. Gia đình ông dù sống trong chung cư chật hẹp vẫn có một thư viện nhỏ với cả nghìn cuốn sách.

Ông Vương cho biết, việc này bắt nguồn từ thân phụ ông - một người yêu sách. Từ năm 1980, trong nhà đã có một thư viện nhỏ với những cuốn sách in trên giấy màu đen, được xếp ngay ngắn trên những tấm ván tự làm. Dù nghèo khó, mỗi tháng một lần, bố ông vẫn đạp xe xuống hiệu sách mua sách cho con.

Truyền bá văn hóa đọc và kinh nghiệm từ Nhật Bản

Ông Nguyễn Quốc Vương đã dành nhiều công sức truyền bá kinh nghiệm khuyến đọc, tư vấn thành lập các câu lạc bộ đọc sách và thư viện cộng đồng. Một phần động lực đến từ cơ hội đến Nhật Bản, nơi ông nhận thấy văn hóa đọc được chính phủ coi là chiến lược lớn, có truyền thống lâu dài. Ông đã dịch các bộ luật liên quan như luật Chấn hưng văn hóa đọc để tham khảo trong nước.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ý nghĩa sâu sắc của cuốn sách

Chỉ qua một phần của 15 câu chuyện trong cuốn "Bước chân gọi lương tri người cha", chúng ta đã thấy được giá trị to lớn của tác phẩm đối với các gia đình Việt. Những việc làm hàng ngày của các bậc cha mẹ không chỉ mang lại điều tốt đẹp cho con cháu mà còn âm thầm vun đắp nền tảng phát triển xã hội và tương lai quốc gia.

Cuốn sách này tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu bước chân của Nguyễn Quang Thạch trong suốt gần 3 thập niên theo đuổi sự nghiệp đưa sách về nông thôn, khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đọc trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.