Nam sinh TP.HCM vượt khó giành học bổng 70% nhờ nghị lực
Nam sinh TP.HCM vượt khó giành học bổng 70%

Võ Thiên Kha (18 tuổi) vừa tốt nghiệp chương trình Tú tài Quốc tế tại Hệ thống Trường Tây Úc (WASS) với học bổng 70% học phí mỗi năm. Em còn sáng lập câu lạc bộ WAMUN, tổ chức hai hội nghị thu hút hơn 300 học sinh tham gia.

Hành trình từ cậu bé nhỏ nhất đến người dẫn dắt

Ngày con trai khoác lễ phục tốt nghiệp, bước lên bục phát biểu thay mặt Hội đồng học sinh, chị Nguyễn Tường Vân (54 tuổi) lặng lẽ dõi theo. Giữa tiếng vỗ tay, người mẹ rưng rưng xúc động. Thiên Kha bày tỏ lòng biết ơn người cha đã mất – nhà báo Võ Hồng Quỳnh: "Con cảm ơn ba vì đã luôn yêu thương, nuôi dạy con. Con sẽ tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước".

Chị Vân kể, năm 11 tuổi, Kha tự tìm hiểu và đăng ký tham gia hội nghị Model United Nations (MUN). Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất và "hơi run", em dần tìm được sân chơi học thuật phù hợp. Trong 6 năm, Kha tham gia nhiều hội nghị MUN, từ đại biểu đến điều phối, dẫn dắt, cố vấn và tổ chức.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điều em nhớ nhất không phải giải thưởng mà là cơ hội kết bạn, học hỏi và dìu dắt người mới. Có lúc dù là chủ tọa, em vẫn "đi xuống" làm đại biểu để hướng dẫn các bạn. "Với em, vai trò cao hơn không phải để đứng xa hơn, mà để có thể hỗ trợ những bạn mới bắt đầu nhiều hơn", Kha nói.

Học bổng 70% – cánh cửa mở ra tương lai

Cuối lớp 10, Kha chuyển sang WASS và giành học bổng giảm 70% học phí mỗi năm đến khi tốt nghiệp. Em vượt qua 3 vòng thi căng thẳng. Học bổng giúp em tiếp tục chương trình Tú tài Quốc tế trong lúc gia đình còn chật vật.

Thiên Kha sáng lập câu lạc bộ WAMUN tại WASS. Từ ý tưởng ban đầu, em xây dựng, hướng dẫn hơn 50 thành viên và tổ chức hai hội nghị: WAMUN I thu hút hơn 100 học sinh, WAMUN II có hơn 200 học sinh. "Em mong muốn tạo ra một sân chơi để những bạn khác cũng có cơ hội học cách nghiên cứu, tranh luận và tự tin với tiếng nói của mình", Kha chia sẻ.

Biến cố mất cha và nghị lực vượt qua

Năm 2014, cha của Kha mắc bệnh ung thư ruột non và qua đời năm 2018, khi Kha mới học lớp 5. Trong ngày đưa tiễn, mọi người nói tuổi cha con kỵ nhau nên con không được nhìn quan tài. Kha ôm mẹ hỏi: "Mẹ ơi, quan tài là ai vậy mẹ". Chị Vân chết lặng, "đau thắt tim, chân không vững, chẳng thốt nên lời".

3 mẹ con dọn về căn phòng thuê 16 m², gói ghém chung trang thờ, nơi sinh hoạt và học hành. Nhiều người khuyên chị Vân cho con nghỉ học, nhưng chị không thể. Giữa lúc khó khăn, Kha giành học bổng 70% cho lớp 11 và 12. "Đó không chỉ là một suất học bổng, mà là kết quả của những tháng ngày con cố gắng để tiếp tục con đường học tập của mình", chị Vân xúc động nói.

Kha hiểu phía sau hành trình học tập là những tháng ngày mẹ và chị gái xoay xở. Mỗi hoạt động em làm tốt hơn, mỗi điểm số cố gắng hơn đều mong có học bổng để đỡ đần gia đình. "Sau ngày ba mất, khi mẹ phải gánh trên vai quá nhiều nỗi lo, chị gái cũng sớm trở thành một điểm tựa của gia đình. Chị lặng lẽ phụ mẹ chắt chiu từng khoản để em được tiếp tục đến trường", Kha nói.

Lời nhắn nhủ từ người mẹ

Cuối tháng 9 năm nay tròn 8 năm ngày cha của Thiên Kha qua đời. "Ba luôn là nguồn động lực để con bước tiếp, nhắc nhở con phải giữ vững mục tiêu và ý chí trên con đường mình đã chọn", Kha chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chị Vân tự hào vì các con đã cùng mẹ vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể. Trong ngày con tốt nghiệp, chị nhắn nhủ: "Mẹ mong con thành nhân trước khi thành tài – một người tử tế".