Ba chị em sinh ba là Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Như Ý và Nguyễn Thị Như Ngọc (cùng học lớp 9A, Trường THCS Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) vừa trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Đây là trường chuyên nức tiếng của tỉnh Nam Định, có tỷ lệ chọi cao.
Hành trình gian nan của mẹ nuôi
Người mẹ nuôi của ba chị em là chị Nguyễn Thị Huyền (42 tuổi, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc). Chị Huyền cho biết, ba chị em là con của em gái chị. Do hoàn cảnh khó khăn, em gái chị đã gửi ba con cho chị Huyền nuôi dưỡng từ khi các cháu còn nhỏ. Chị Huyền làm nghề buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh nhưng luôn cố gắng lo cho các con ăn học.
Chị Huyền chia sẻ: “Từ ngày nhận nuôi các cháu, tôi xác định sẽ dồn hết tâm huyết để nuôi dạy các con nên người. Các cháu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Tôi luôn động viên các con cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.”
Thành tích đáng nể của ba chị em
Cả ba chị em đều đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Cụ thể, Nguyễn Thị Như Quỳnh đỗ vào lớp chuyên Sinh, Nguyễn Thị Như Ý đỗ vào lớp chuyên Sử, và Nguyễn Thị Như Ngọc đỗ vào lớp chuyên Địa. Đây là niềm tự hào lớn của gia đình và nhà trường.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 9A, thầy Nguyễn Văn Hùng, nhận xét: “Ba chị em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Các em luôn có ý thức vươn lên trong học tập. Thành tích này là xứng đáng với những nỗ lực của các em và sự hy sinh của người mẹ nuôi.”
Tương lai phía trước
Chị Huyền cho biết, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị sẽ cố gắng làm việc để nuôi ba con ăn học đến nơi đến chốn. Ba chị em cũng hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ nuôi và thầy cô.
Câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng và nghị lực vượt khó của ba chị em sinh ba đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Đây là minh chứng cho thấy, dù hoàn cảnh khó khăn, nếu có ý chí và sự hy sinh của người thân, chúng ta vẫn có thể đạt được những ước mơ.



