Những đôi bạn cùng nhau vượt qua áp lực mùa thi
Dưới bóng mát của gốc thông cổ thụ, Nguyễn Huyền Băng và Tống Tiểu Đan, hai học sinh lớp 12B, trao đổi với nhau về những bài học còn dang dở. Tình bạn thân thiết của họ bắt đầu từ những ngày đầu lớp 10, khi cả hai cùng theo học tổ hợp B00 với ba môn toán, hóa học và sinh học. Giờ đây, khi kỳ thi đại học đang đến gần, mỗi người đều có những mục tiêu riêng biệt nhưng cùng chung một tinh thần quyết tâm.
Động lực từ tình bạn và những ước mơ rõ ràng
Huyền Băng chia sẻ kế hoạch đặt nguyện vọng 1 vào ngành sư phạm hóa học tại Trường Đại học Đà Lạt, trong khi Tiểu Đan lại hướng đến ngành y đa khoa của Trường Đại học Y dược Huế. Thời gian này, lịch học của cả hai được sắp xếp kín mít từ sáng sớm cho đến tận khuya, không chỉ tự học mà còn tham gia các khóa luyện thi trực tuyến để củng cố kiến thức.
"Đan chính là nguồn động lực học tập lớn nhất của em, đồng thời cũng là thần tượng mà em luôn ngưỡng mộ", Băng tâm sự. "Bạn ấy không chỉ học giỏi xuất sắc mà còn vô cùng chăm chỉ, luôn duy trì tinh thần lạc quan và tích cực. Các môn toán, hóa, sinh điểm số của Đan đều trên 9, thậm chí bạn còn học rất tốt cả những môn xã hội. Mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, động lực học tập có phần suy giảm, Đan luôn nhẹ nhàng động viên 'cố gắng lên, đi học đi, đừng lười nữa', và những lời nói ấy đã giúp em lấy lại tinh thần nhanh chóng".
Những cặp đôi học giỏi khác cùng đam mê công nghệ
Không chỉ có Băng và Đan, Trường THPT Đức Trọng còn tự hào với một đôi bạn học giỏi khác được nhiều bạn bè ngưỡng mộ, đó là Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Ngọc Anh từ lớp 12A2. Cả hai đều có chung niềm đam mê mãnh liệt với lĩnh vực khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI). Họ tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để tập trung luyện đề và ôn tập kiến thức.
Lịch học của Anh và Kiệt được sắp xếp một cách khoa học, cân bằng giữa việc học trên lớp, tham gia các buổi luyện thi trực tuyến và tự ôn tập để thẩm thấu sâu kiến thức. Hiện tại, Ngọc Anh đang phân vân giữa việc đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi đó, Tuấn Kiệt đã xác định rõ mục tiêu của mình là theo đuổi ngành khoa học máy tính tại Trường Đại học Bách khoa, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Tinh thần đồng hành trong hành trình chinh phục tri thức
Cả hai đôi bạn đều thể hiện rõ sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình ôn thi đại học đầy thử thách. Họ không chỉ là những người bạn cùng lớp mà còn là những người đồng hành tin cậy, cùng nhau chia sẻ áp lực và động viên nhau vượt qua khó khăn. Những câu chuyện này không chỉ truyền cảm hứng cho các bạn học sinh khác trong trường mà còn là minh chứng cho tinh thần học tập chăm chỉ và sự hỗ trợ lẫn nhau trong môi trường giáo dục.
Với lịch học dày đặc và những mục tiêu rõ ràng, họ đang từng bước tiến gần hơn đến ước mơ đại học của mình. Sự cố gắng này không chỉ mang lại kết quả học tập xuất sắc mà còn góp phần xây dựng những tình bạn đẹp, bền vững trong những năm tháng cuối cấp đầy ý nghĩa.



