Hành trình hơn 600km và những khoảnh khắc xúc động tại lễ tốt nghiệp Đại học Gia Định 2026
Buổi lễ tốt nghiệp năm 2026 của Trường Đại học Gia Định (GDU) diễn ra vào ngày 19/4 không chỉ là nghi thức trao bằng mà còn là nơi hội tụ của nhiều câu chuyện cảm động về tình thân và sự trưởng thành. Trong không khí trang trọng, hàng trăm phụ huynh đã có mặt để chứng kiến giây phút đáng nhớ của con em mình.
Hành trình vượt 600km từ Gia Lai: Tình mẫu tử không khoảng cách
Bà Trần Thị Kim Linh, phụ huynh của tân cử nhân Đặng Thị Mỹ Quyên, đã có mặt từ rất sớm tại buổi lễ. Để đến được TP.HCM, bà đã vượt qua quãng đường hơn 600km từ tỉnh Gia Lai, mất hơn 12 giờ di chuyển. "Đi xe từ quê lên thành phố tuy mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy con mặc áo cử nhân là thấy xứng đáng hết", bà Linh chia sẻ với ánh mắt rạng ngời.
Trong khoảnh khắc tên con gái được xướng lên, bà gần như đứng bật dậy giữa đám đông, dõi theo từng bước chân với sự tự hào và xúc động khó tả. Với bà, đó không chỉ là vài giây trên sân khấu mà là thành quả của cả một hành trình dài, kết tinh nỗ lực của cả mẹ và con.
Niềm tin từ xa: Cách đồng hành đặc biệt của một người mẹ
Trái ngược với sự hiện diện thường xuyên, bà Đặng Thị Hồng Duyên (quê Long An) - phụ huynh của tân cử nhân Nguyễn Ngọc Tường Vy, ngành Marketing, lại có cách đồng hành rất khác. Trong suốt 3 năm con học đại học, bà chỉ đến trường 2 lần: một lần đưa con nhập học và một lần dự lễ tốt nghiệp.
"Có lẽ nhiều người nghĩ như vậy là vô trách nhiệm, nhưng tôi nghĩ khác. Tôi tin con và tin môi trường mà con theo học", bà Duyên giải thích. Bà cho biết, mô hình đào tạo gắn với thực tiễn tại GDU, khuyến khích sinh viên phát triển tự chủ, đã giúp bà yên tâm hơn. "Tôi luôn theo dõi con qua những câu chuyện nhỏ mỗi ngày. Khi thấy con tự tin đứng trên bục nhận bằng, tôi biết sự tin tưởng của mình là đúng".
Tình bạn thay thế gia đình: Sân khấu của sự trưởng thành
Trong khi nhiều sinh viên có gia đình bên cạnh, tân cử nhân Hứa Thảo Vy, ngành Truyền thông Đa phương tiện, lại chỉ đi một mình do ba mẹ không thể di chuyển xa vì lý do sức khỏe. Thay vào đó, những người bạn đã trở thành "người thân đặc biệt", cùng Vy chụp ảnh, chúc mừng và chia sẻ niềm vui.
"Đứng trên sân khấu, em nghĩ đến ba mẹ và những ngày khó khăn đã vượt qua. Dù không có mặt ở đây, nhưng em biết ba mẹ sẽ rất tự hào", Vy bày tỏ. Câu chuyện này cho thấy, tình bạn có thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc trong những khoảnh khắc quan trọng.
Ý nghĩa sâu sắc của ngày tốt nghiệp
Những câu chuyện từ bà Linh, bà Duyên đến Thảo Vy minh chứng rằng, lễ tốt nghiệp không chỉ là điểm kết thúc hành trình học tập mà còn là nơi phản ánh đa dạng cách yêu thương và trưởng thành. Đó là sự giao thoa của cảm xúc, nơi tình thân, niềm tin và tình bạn hòa quyện.
Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh khác cũng di chuyển từ các tỉnh xa như miền Trung, Tây Nguyên hay miền Tây để tham dự, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của gia đình đối với thành công của con em.
Thông tin về Trường Đại học Gia Định
Năm 2026, Trường Đại học Gia Định tuyển sinh 69 ngành và chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực đào tạo, đồng thời triển khai nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên, với mức hỗ trợ lên đến 100% học phí học kỳ đầu. Nhà trường khẳng định cam kết cung cấp môi trường học tập chất lượng, khuyến khích sự phát triển toàn diện.
Buổi lễ tốt nghiệp tại GDU không chỉ dừng lại ở nghi thức mà còn là dịp ghi nhận nỗ lực của sinh viên và sự đồng hành thầm lặng từ phía gia đình, tạo nên những kỷ niệm đáng trân trọng trong hành trình tri thức.



