Ngày 25/3, hàng nghìn người dân Cape Verde đã đổ ra đường phố thủ đô Praia để chào đón đội tuyển bóng đá quốc gia trở về sau khi giành vé dự World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Cape Verde góp mặt tại một kỳ World Cup, đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá nước này.
Đám đông cuồng nhiệt chào đón đội tuyển
Video ghi lại cho thấy cảnh tượng đông đúc, hỗn loạn nhưng tràn đầy niềm vui khi người hâm mộ tràn xuống đường, vẫy cờ, hò reo và nhảy múa. Nhiều người leo lên nóc ô tô, xe buýt để có tầm nhìn tốt hơn. Các cầu thủ được đưa lên xe buýt mui trần, diễu hành qua các tuyến phố chính. Theo báo cáo, khoảng 50.000 người đã tham gia lễ đón, tương đương gần 10% dân số thủ đô.
Hành trình lịch sử đến World Cup
Cape Verde đã giành vé trực tiếp vào World Cup 2026 sau khi đứng đầu bảng đấu vòng loại khu vực châu Phi. Đội bóng này đã có màn trình diễn ấn tượng, bất bại trong suốt vòng loại. HLV Bubista chia sẻ: "Đây là giấc mơ trở thành hiện thực. Toàn đội đã làm việc không mệt mỏi và người hâm mộ xứng đáng với khoảnh khắc này."
Tác động đến bóng đá châu Phi
Thành công của Cape Verde là nguồn cảm hứng cho các quốc gia nhỏ khác ở châu Phi. Đất nước này chỉ có dân số khoảng 550.000 người, nhưng đã vượt qua các đối thủ lớn hơn như Nigeria và Cameroon để giành vé. Sự kiện này cũng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, với nhiều bài báo ca ngợi tinh thần chiến đấu của đội bóng.
Niềm tự hào dân tộc
Đối với người dân Cape Verde, việc đội nhà lọt vào World Cup là niềm tự hào to lớn. Một người hâm mộ tên Carlos Silva cho biết: "Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt đời. Đội tuyển đã mang lại niềm vui cho cả đất nước." Lễ đón tiếp kéo dài đến tận khuya, với màn bắn pháo hoa và các tiết mục văn nghệ.



