Chiều 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm học 2025-2026. Hàng nghìn thí sinh và phụ huynh hồi hộp tra cứu kết quả. Trong số đó, gia đình em Nguyễn Minh Anh, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, đã có khoảnh khắc khó quên khi nghe con nức nở báo điểm.
Khoảnh khắc xúc động khi biết điểm
Em Minh Anh đạt 42,5 điểm, trong đó Toán 8,5, Ngữ văn 8,25 và Tiếng Anh 8,75. Điểm cao hơn dự kiến khiến em không kìm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Lan, mẹ của Minh Anh, chia sẻ: "Lúc con gọi điện báo điểm, giọng nức nở, tôi tưởng con thi không tốt. Hóa ra con khóc vì vui mừng. Cả nhà tôi vỡ òa hạnh phúc."
Theo chị Lan, Minh Anh là con gái lớn trong gia đình, em học khá đều các môn nhưng thường lo lắng trước mỗi kỳ thi. Trước kỳ thi lớp 10, em ôn tập rất chăm chỉ, có hôm thức đến 12 giờ đêm để làm bài tập.
Niềm vui nhân đôi
Không chỉ Minh Anh, nhiều thí sinh khác cũng bật khóc khi thấy điểm thi cao hơn mong đợi. Em Trần Văn Nam, học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa, đạt 41 điểm, cao hơn 3 điểm so với dự kiến. Em Nam chia sẻ: "Em nghĩ mình chỉ được 38 điểm thôi, ai ngờ cao hơn. Em gọi điện cho mẹ ngay, mẹ cũng khóc theo."
Kỳ thi lớp 10 năm nay tại Hà Nội có hơn 100.000 thí sinh tham dự, với điểm chuẩn dự kiến được công bố vào cuối tháng 6. Nhiều trường THPT công lập có tỷ lệ chọi cao, như trường THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, khiến thí sinh và phụ huynh càng thêm hồi hộp.
Tâm trạng phụ huynh
Phụ huynh có con thi lớp 10 thường trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Chị Lê Thị Hoa, có con thi tại trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết: "Từ sáng sớm tôi đã không yên, cứ cầm điện thoại chờ tin. Đến khi con báo điểm 40,5, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà tôi đã đi ăn mừng ngay tối hôm đó."
Kết quả thi lớp 10 không chỉ là thước đo kiến thức mà còn là niềm tự hào của gia đình. Nhiều phụ huynh cho rằng, dù điểm số thế nào, con cái đã cố gắng hết sức là điều đáng quý nhất.
Chuẩn bị cho tương lai
Sau khi biết điểm, thí sinh và gia đình bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Em Minh Anh dự định đăng ký vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Em nói: "Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ."
Kỳ thi lớp 10 kết thúc, nhưng hành trình học tập còn dài. Những giọt nước mắt vui mừng hôm nay sẽ là động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong những năm học tới.



