Cặp đôi yêu sau 5 ngày nhắn tin, về Việt Nam dạm ngõ mới lần đầu gặp mặt
Một câu chuyện tình yêu hiện đại nhưng đầy lãng mạn đã diễn ra với chị Trần Bích (sinh năm 1996) và anh Đức Cương (sinh năm 1992). Chỉ sau 5 ngày trò chuyện qua tin nhắn và điện thoại, cả hai đã chính thức trở thành người yêu dù chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Khởi đầu từ tin nhắn làm quen
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 27/6/2023, khi chị Bích bất ngờ nhận được tin nhắn làm quen từ anh Cương. Khoảng một ngày sau, chị mới trả lời và bắt đầu những cuộc trò chuyện đầu tiên. Trong vòng 5 ngày tiếp theo, hai người đã chia sẻ với nhau rất nhiều về sở thích, dự định tương lai và hoàn cảnh gia đình.
"Trong 5 ngày nói chuyện, tôi và anh Cương đã trao đổi rất cởi mở. Tôi nhận thấy anh ấy hoàn toàn hợp gu, tạo cho tôi cảm giác tin tưởng và an toàn nên đã đồng ý khi anh tỏ tình", chị Bích chia sẻ với phóng viên.
Lần đầu gặp mặt tại sân bay Nội Bài
Sau khi chính thức yêu nhau, cả hai mới lần đầu tiên gọi video cho nhau. Dù đã là người yêu, khoảnh khắc nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại vẫn khiến cả hai có chút ngại ngùng.
Thời điểm đó, anh Cương đang làm việc tại Shizuoka còn chị Bích sống ở Okayama (Nhật Bản), nên họ phải yêu xa trong suốt 2 tháng. Không lâu sau, anh Cương đã chủ động gọi điện về gia đình bạn gái để xin phép làm lễ dạm ngõ.
Được sự đồng ý của cả hai bên gia đình, cặp đôi cùng bay về Việt Nam. Ngày 5/8/2023, họ lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chỉ 4 ngày sau đó, anh Cương đã cầu hôn và đến ngày 10/8/2023, lễ dạm ngõ chính thức diễn ra.
"Lần đầu gặp ngoài đời là ở sân bay, nhưng tôi và anh không cảm thấy lạ lẫm vì trước đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều", chị Bích tâm sự.
Hành trình đến với hạnh phúc trọn vẹn
Sau lễ dạm ngõ, cả hai quay lại Nhật Bản tiếp tục công việc. Đến dịp nghỉ Tết Dương lịch, chị Bích lên thăm bạn trai và cùng nhau lên kế hoạch có con trong năm Rồng. May mắn đã đến rất nhanh khi chỉ 10 ngày sau, chị phát hiện mình đã mang thai.
Tháng 2/2024, cặp đôi tiếp tục về Việt Nam để đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Sau đó, họ lại quay lại Nhật Bản làm việc nhưng vẫn phải sống xa nhau do ở hai thành phố khác nhau. Mãi đến tháng 5/2024, cả hai mới chính thức về sống chung tại Okayama.
Tháng 9/2024, con đầu lòng của họ chào đời khỏe mạnh. Đến nay, bé đã bắt đầu đi học mẫu giáo và gia đình nhỏ của họ ngày càng hạnh phúc.
Những thăng trầm trên hành trình yêu nhanh
Chia sẻ về hành trình của mình, chị Bích cho biết: "Tôi và ông xã yêu nhau rất nhanh nhưng phải trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn mới có thể sống chung một thành phố như hiện tại. May mắn lớn nhất là lúc nào chúng tôi cũng có nhau bên cạnh, cùng nhau vượt qua mọi thử thách".
Câu chuyện của chị Bích và anh Cương là minh chứng cho tình yêu trong thời đại số, nơi những kết nối ban đầu có thể hình thành qua màn hình điện thoại nhưng vẫn đủ sâu sắc để xây dựng một gia đình hạnh phúc bền vững.



