Vợ khóc đêm nhớ tình cũ là sếp, chồng đau lòng vì bị gọi là ấu trĩ
Vợ khóc đêm nhớ tình cũ sếp, chồng đau lòng

Vợ khóc đêm nhớ tình cũ là sếp, chồng đau lòng vì bị gọi là ấu trĩ

Một câu chuyện gia đình đầy xúc động đã được chia sẻ bởi một người chồng 38 tuổi, với những tâm sự đau lòng về mối quan hệ vợ chồng đang gặp khủng hoảng. Anh cho biết vợ mình, một nhân viên văn phòng ở nhà máy sản xuất với mức lương gần chục triệu đồng, thường xuyên khóc mỗi đêm vì nhớ người yêu cũ, người hiện là phó giám đốc tại nơi cô làm việc.

Cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực

Trước khi kết hôn, người chồng này đã có sẵn một căn hộ chung cư mini rộng 52 m2 với đầy đủ đồ đạc, giúp vợ chồng anh không phải lo lắng về việc thuê nhà hay mua sắm như nhiều cặp đôi trẻ khác. Anh đến từ miền Trung, trong khi vợ anh quê ở Hưng Yên, và họ hiện có một con trai 6 tháng tuổi. Dù làm trong ngành xây dựng với công việc thường xuyên phải đi xa, anh luôn thể hiện sự yêu thương vợ con, thường xuyên mua đồ ngon về nhà và liên lạc để động viên gia đình.

Mỗi dịp Tết, anh đều biếu hoa đào và đồ ăn cho nhà vợ, nhờ vậy mà được gia đình bên vợ rất yêu quý. Tuy nhiên, áp lực từ công việc và hoàn cảnh gia đình đã tạo ra những căng thẳng. Khi vợ anh sinh con, bố anh đang ốm nặng nên mẹ phải chăm sóc, buộc vợ phải về nhà ngoại sau 20 ngày và nhờ mẹ vợ lên chăm sóc khi cô đi làm lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự cố bất ngờ và những lời tâm sự đau lòng

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi trong một lần anh đi công tác, vợ con về quê và để quên điện thoại. Khi trở về, anh vô tình phát hiện vợ mình đang tâm sự với một người bạn của người yêu cũ về anh, đồng thời phàn nàn về cuộc sống hiện tại. Vợ anh chia sẻ rằng sau khi nghỉ sinh con và đi làm lại được 20 ngày, người yêu cũ – nay là phó giám đốc – đã không thèm hỏi han cô. Chỉ khi cô lên phòng để ký công văn, anh ta mới tặng một túi quà, bên trong là chiếc điện thoại đã qua sử dụng do mới mua máy mới.

Cô cầm về nhà, trao đổi vài tin nhắn, và sau 10 ngày mới mang trả lại. Dù câu chuyện có vẻ đơn giản, vợ anh đã tâm sự rất dài với người bạn đó, nói rằng cuộc sống vất vả, nghĩ về quá khứ buồn và tương lai chán nản, thậm chí muốn mất trí để không phải suy nghĩ nữa. Cô còn bày tỏ ý định muốn về quê sinh sống, phàn nàn rằng chồng đi làm suốt ngày nhưng không đưa tiền, và công việc làm ăn nợ nần nhiều.

Những tổn thương sâu sắc và sự tha thứ

Người chồng giải thích rằng anh nợ tiền mua nhà từ trước khi cưới, và chỉ sau một năm kết hôn, khi vợ sinh con, anh mới đưa cho cô hơn 30 triệu đồng. Anh cũng nói với vợ rằng do tiền công trình bị chủ đầu tư thanh toán chậm, nên sẽ đưa tiền khi có. Tuy nhiên, vợ anh tiết lộ rằng từ khi có chồng, đêm nào cô cũng khóc, tự hỏi vì sao người yêu cũ lại đối xử với mình như người xa lạ. Cô còn nhờ bạn của người yêu cũ nhắn tin rằng tình yêu của cô đã dành cho anh ta, và anh ta không bao giờ trả hết nợ được.

Điều đau lòng hơn là vợ anh còn gọi anh là ấu trĩ. Bố anh vừa mới qua đời, và dù anh thường xuyên đi làm xa, vợ lại không thông cảm hay chia sẻ. Sau khi phát hiện, anh đã nói chuyện với vợ, tha thứ cho cô, và cảnh báo rằng nếu còn lừa dối một lần nữa, anh sẽ ly hôn. Tuy nhiên, mỗi khi đi công tác, anh vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi tại sao vợ lại đối xử với mình như vậy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Anh bày tỏ mong muốn được mọi người chia sẻ ý kiến: liệu vợ anh có muốn ngoại tình hay quá nhớ người yêu cũ không? Câu chuyện này phản ánh những thách thức trong hôn nhân khi tình cảm cũ vẫn còn ám ảnh, cùng với áp lực tài chính và sự thiếu thông cảm giữa vợ chồng.