Người vợ bệnh nặng mở lòng: "Chồng có bạn gái, tôi chấp nhận vì con"
Trong một chia sẻ đầy xúc động, một người phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo đã tiết lộ câu chuyện gia đình phức tạp của mình. Cô cho biết chồng đã có bạn gái, và chính cô là người đồng ý, bởi vì bệnh tật khiến cô không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh. "Tôi để chồng thoải mái tinh thần, sống tự do theo bản năng", cô nói.
Lý do không ly hôn: Nghĩ về hai con
Dù đã ký đơn ly hôn, người phụ nữ này vẫn chưa nộp ra tòa. Lý do chính là vì cô lo lắng cho hai con, đặc biệt là con gái nhỏ cần sự chăm sóc tỉ mỉ từ việc cột tóc, bím tóc đến học tập. "Khi khỏe, tôi học cùng con; khi mệt, tôi vẫn chơi xếp hình lego và làm toán, đọc tiếng Việt với con gái", cô chia sẻ. Con trai cô đang học lớp 11, và cô sợ cháu sẽ sốc nếu cùng lúc mẹ bệnh nặng và ba mẹ ly hôn.
Cuộc sống hiện tại: Không bóng dáng chồng
Hiện tại, ngôi nhà của họ không còn sự hiện diện của người chồng. Anh đã có bạn gái mới, và người vợ chấp nhận điều này như một cách buông bỏ. Cô tự lo tài chính cho hai con học trường quốc tế, tích lũy tài sản riêng và đã làm di chúc cho con. Trước khi bệnh, cô từng là phiên dịch cao cấp với ba ngoại ngữ, thể hiện sự độc lập và mạnh mẽ.
Tình bạn đặc biệt với một người đàn ông khác
Trong thời gian nằm viện, cô gặp một người đàn ông cũng bệnh tật và ở một mình. Cô giúp đỡ anh bí mật khi đi làm từ thiện. Anh này không biết cô có tiền, và sau khi thấy cô vật lộn với bệnh tật giai đoạn cuối mà vẫn đi từ thiện, anh đã dành tình thương cho cô. Người vợ nhấn mạnh: "Tôi chưa từng lợi dụng anh bạn này".
Sự thật về mối quan hệ với chồng
Người chồng, dù trước kia vợ chồng rất hạnh phúc với những khoảnh khắc nấu ăn, nhảy chachacha trong bếp, giờ đã trở nên cạn tình. Người vợ không giải thích nhiều về gia cảnh cho người bạn mới biết, vì cô không muốn cuốn anh vào tham sân si. Cô khẳng định: "Sau này dù tôi có hết bệnh, cũng xác định không quay lại với chồng".
Nghị lực phi thường và triết lý sống
Người phụ nữ này thể hiện nghị lực đáng kinh ngạc. Cô từng trải qua giai đoạn cần hai người đàn ông xốc nách kéo đi trên cát, với mười ngón chân lở loét rớm máu, và bị chảy máu từ mũi, tai, hậu môn liên tục. Cô sống thật tâm, không hứa hẹn với người bạn mới về tương lai, vì "cuộc đời không nên gieo hy vọng cho người khác".
Mối quan hệ với nhà chồng và kế hoạch tương lai
Cô từng sống rất tốt với nhà chồng, mua nhà cho em chồng mà không tiếc tiền, và vẫn gửi biếu mẹ chồng 1000 USD mỗi dịp giỗ, Tết. Hiện tại, cô tập trung vào sức khỏe, giúp con cái tự lập, và đầu tư vào dòng tiền để chữa bệnh và lo cho con. Cô cũng hỗ trợ người bạn mới trong việc xin visa đi Mỹ thăm con, thể hiện sự quan tâm chân thành.
Cuối cùng, cô gửi lời cảm ơn đến mọi người đã đọc câu chuyện dài, và chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an cho tất cả.



