Đám cưới sau 10 năm chung sống của cặp đôi Việt - Đài ở Vĩnh Long
Đám cưới sau 10 năm chung sống của cặp đôi Việt - Đài

Sau 10 năm gắn bó, ông Gān Liáng Yù (68 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc) và bà Phạm Thị Bé Mười (53 tuổi, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long) đã chính thức làm lễ thành hôn vào ngày 28/7 tại quê nhà của bà. Toàn bộ hôn lễ do chính Nguyễn Mỹ Huyền – con gái riêng của cô dâu – đứng ra chuẩn bị, với mong muốn mẹ có được một đám cưới trọn vẹn ở tuổi xế chiều.

Cuộc gặp gỡ giữa xứ người

Mười năm trước, bà Mười một mình sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Con gái bà khi ấy mới 14 tuổi, phải ở lại Việt Nam cùng ông bà ngoại. Trong một buổi đi làm, bà vô tình nhìn thấy ông Yù dắt theo một cháu nhỏ trạc tuổi con gái mình. Nỗi nhớ con dâng trào khiến bà bật khóc ngay tại chỗ. Ông Yù thấy lạ bèn lại hỏi thăm, rồi hai người trò chuyện về hoàn cảnh gia đình, về những tổn thương trong quá khứ. Sự đồng cảm sớm nảy nở thành tình yêu thương, cả hai quyết định gắn bó lâu dài.

Thời điểm ấy, ông Yù đã có hai con gái trưởng thành, còn bà Mười vẫn canh cánh nỗi lo cho đứa con nhỏ ở quê nhà. Dù yêu thương nhưng vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, họ chỉ về sống chung chứ chưa tổ chức đám cưới. Nguyễn Mỹ Huyền, khi đó 14 tuổi, tiếp tục sống cùng ông bà ngoại tại Việt Nam. “Mười năm qua, tôi vẫn gọi cha dượng một tiếng ‘ba’ với sự yêu thương và kính trọng”, Huyền kể.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Con gái lo lễ, cha dượng học nghi thức

Suốt 10 năm, ba mẹ thường xuyên về thăm, dành cho Huyền sự quan tâm và chưa từng để cô thiếu thốn thứ gì. Cũng chính vì tình cảm đó, khi nghe cha dượng và mẹ có kế hoạch làm đám cưới, Huyền vui mừng nhận lo liệu mọi khâu. Cô lên danh sách khách mời, gửi thiệp, thuê đơn vị dựng rạp, sắp xếp cỗ bàn chu đáo. Huyền chia sẻ: “Với cả tôi và ba mẹ, đây là thời điểm chín muồi và phù hợp nhất để tổ chức ngày vui”.

Trước hôn lễ khoảng nửa tháng, ông Yù và bà Mười về Việt Nam để cùng con gái hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Dù đã 68 tuổi, ông Yù vẫn nghiêm túc tìm hiểu các nghi thức cưới hỏi của người Việt, chuẩn bị 6 tráp lễ cùng nhiều lễ vật khác theo phong tục địa phương. Ông muốn thể hiện sự tôn trọng với nhà gái, đồng thời để ngày vui của bà Mười được trọn vẹn, đúng nghĩa.

Ngày vui trọn vẹn

Trong ngày cưới, đoàn nhà trai do ông Yù dẫn đầu xuất phát từ một quán cà phê cách nhà gái 500m, bê tráp lễ tiến vào làm lễ ăn hỏi và đón dâu. Phía nhà gái có cậu ruột, chị gái và anh rể của bà Mười làm đại diện, thực hiện nghi thức trao dâu, nhận rể. Họ hàng, làng xóm kéo đến đông đủ, chúc phúc cho cặp đôi.

Khoảnh khắc khiến Huyền xúc động nhất là lúc bác gái – chị ruột của mẹ – dắt tay bà Mười trao cho ông Yù. “Cuối cùng, mẹ tôi cũng có một đám cưới trọn vẹn, chính thức trở thành vợ của ba”, cô nói. Hôn lễ không hoành tráng, nhưng không khí ấm cúng và ngập tràn cảm xúc khiến nụ cười của cô dâu, chú rể suốt buổi không ngớt.

Lời hẹn ước giản dị

Theo lời Huyền kể, trong hôn lễ, ông Yù nhắn nhủ với bà Mười: “Cảm ơn em đã đến, hy sinh vì anh, chăm sóc anh và cho anh thêm một cô con gái hiếu thảo, đáng yêu”. Bà Mười rưng rưng đáp: “Em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Cảm ơn anh đã lo cho mẹ con em, luôn đứng ra che chở, bảo vệ em”. Chỉ những lời dặn dò giản dị ấy cũng khiến Huyền hiểu ba mẹ thương nhau đến nhường nào.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhìn lại 10 năm, Huyền cho biết mẹ và cha dượng quan tâm nhau từ bữa ăn, giấc ngủ, mỗi lần ốm đau đều ở bên chăm sóc tận tình. Có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng cha dượng luôn chủ động làm hòa trước. Vài năm trước, ông Yù gặp tai nạn thập tử nhất sinh, bà Mười không nản lòng, ngày đêm chăm sóc và tin tưởng ông sẽ hồi phục. Và điều kỳ diệu đã đến, ông bình phục hoàn toàn.

Với Huyền, việc mẹ và cha dượng tìm được nhau trong cuộc đời là món quà lớn. “Ba mẹ tôi đã trải qua nhiều gian nan, cực khổ mới được như bây giờ. Là con, tôi rất hạnh phúc khi ba mẹ tìm được nhau, cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc ở tuổi xế chiều”, cô tâm sự. Đám cưới nhỏ hôm ấy khép lại, nhưng cũng mở ra một chặng đường hạnh phúc mới cho cặp đôi sau 10 năm chờ đợi.