Hành trình 10 năm của cặp đôi 'đũa lệch' ở Cần Thơ
Cao Duy Khương (sinh năm 1998, phường Long Phú 1, tỉnh Cần Thơ) đã quen với biệt danh "Dài" từ thuở thiếu niên khi sở hữu chiều cao 1m90 từ năm 17 tuổi. Ở bất cứ đâu - từ nhà, lớp học đến nơi làm việc - anh luôn là người cao vượt trội, tạo nên những tình huống vừa buồn cười vừa đáng nhớ.
Những khó khăn thường ngày của chàng trai cao 1m90
Khương chia sẻ: "Giường của tôi được thiết kế dài 1,96m nhưng đôi khi vẫn bị cấn đầu. Khi đi ô tô, tôi chỉ có thể ngồi ghế lái hoặc ghế phụ vì hai vị trí này có thể điều chỉnh để tránh chạm trần". Sự lênh khênh của anh trở thành chủ đề quen thuộc trong cộng đồng, đặc biệt tại nhà thờ nơi anh thường xuyên sinh hoạt.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái kém 40cm
Mọi chuyện càng thú vị hơn khi Khương nên duyên với Nguyễn Ngọc Phương Uyên (sinh năm 2001) - cô gái cùng quê kém anh đúng 40cm chiều cao. Hai gia đình chỉ cách nhau khoảng 1km, và cặp đôi đã quen biết từ thuở nhỏ.
"Lên cấp ba, chúng tôi học cùng trường, thường xuyên gặp nhau trên đường đến lớp. Từ những lời bông đùa vô tư của tuổi học trò, tình cảm dần nảy sinh", Khương hồi tưởng.
10 năm yêu nhau với những kỷ niệm khó quên
Sau khi tốt nghiệp, cặp đôi trải qua thời gian yêu xa khi Uyên ở quê còn Khương làm việc tại thành phố cách nhà 70km. Một lần, Uyên bất ngờ tự lái xe vượt quãng đường dài đến thăm mà không báo trước, khiến Khương vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Khương tâm sự về người bạn đời của mình: "Khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra mọi điều ở cô ấy đều khiến tôi yêu mến. Cô ấy thông minh, lanh lợi nhưng vẫn rất dịu dàng. Gia đình cô ấy sống tình cảm, nền nếp và được xóm làng quý mến".
Những tình huống hài hước từ sự chênh lệch chiều cao
Với chiều cao 1m90 của Khương và 1m50 của Uyên, cặp đôi thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý:
- Mỗi khi đi cùng nhau, Uyên chỉ cao đến ngực bạn trai
- Khi chụp ảnh, họ phải ngồi xuống hoặc chụp ở góc xa để có bức hình vừa ý
- Đi bộ chung, Khương phải đi chậm lại còn Uyên sải bước nhanh hơn
Tuy nhiên, những khác biệt này không khiến họ phiền lòng mà ngược lại, làm cho mối quan hệ thêm vui vẻ và sinh động.
Đám cưới đặc biệt với những khoảnh khắc 'đũa lệch'
Được hai bên gia đình ủng hộ, cặp đôi làm lễ dạm ngõ vào tháng 6/2025 và tổ chức đám cưới vào tháng 2/2026. Tại studio chụp ảnh cưới, ê-kíp đã đề xuất nhiều ý tưởng để giảm bớt sự chênh lệch, thậm chí kê sẵn ghế cho cô dâu đứng.
Nhưng cặp đôi kiên quyết từ chối: "Nếu không đũa lệch thì không còn là chúng tôi nữa. Chúng tôi không cần kê ghế hay tạo dáng cầu kỳ để giấu đi điều đó. Hai đứa mong có bộ ảnh cưới tự nhiên nhất".
Trong ngày cưới chính thức, để phù hợp với nghi lễ, Uyên đã đi giày cao gót 15cm và đứng trên ghế cao 50cm khi trao nụ hôn với chú rể trên sân khấu.
Khương cười chia sẻ: "Nếu không bắc ghế thì việc cô dâu, chú rể trao nhau nụ hôn hơi khó thực hiện. Việc vợ tôi đứng trên chiếc ghế cao 50cm cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong lễ thành hôn".
Hạnh phúc viên mãn sau một thập kỷ
Sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục sống và làm việc tại Cần Thơ. Hành trình 10 năm bên nhau đã cho họ đủ sự bao dung và thấu hiểu để cùng nhau vun vén tổ ấm hạnh phúc. Hình ảnh chú rể bế bổng cô dâu trong buổi giao lưu gia đình trước lễ cưới mãi là kỷ niệm đẹp khó quên.
Chuyện tình của Duy Khương và Phương Uyên không chỉ là câu chuyện về sự chênh lệch chiều cao, mà còn là minh chứng cho tình yêu vượt qua mọi khác biệt để tìm đến hạnh phúc trọn vẹn.



