Người trẻ TP.HCM gói bánh chưng thuê, kiếm tiền triệu và trải nghiệm Tết truyền thống
Những ngày cận Tết, khi nhiều người tất bật chuẩn bị về quê hay lên kế hoạch du xuân, một bộ phận giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh lại chọn một cách đón năm mới rất khác. Họ tìm đến các xưởng bánh chưng để làm thêm, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa hòa mình vào không khí Tết cổ truyền qua công việc lao động chân tay ý nghĩa.
Trải nghiệm Tết qua lao động, kiếm tiền triệu phụ gia đình
Giữa không gian ấm cúng của một xưởng bánh nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở TP.HCM, mùi thơm của nếp mới, đậu xanh và thịt mỡ lan tỏa. Tiếng cười nói rôm rả hòa cùng nhịp làm việc hối hả của những đôi tay trẻ đang thoăn thoắt xếp lá, vô nếp, buộc lạt. Thay vì những cuộc hẹn cà phê hay chuyến du lịch cuối năm, họ chọn gắn bó với công việc gói bánh chưng từ sáng đến tối.
Nguyễn Thành Liêm, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trung Trực, là một trong số đó. Lần đầu tiên đi làm thêm dịp Tết, Liêm chia sẻ: "Em muốn kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình, đồng thời học hỏi cách làm bánh chưng - một nghề truyền thống mà trước đây em chỉ biết qua việc phụ mẹ ở nhà." Được phân công công đoạn "vô nếp", Liêm nhận ra công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ cao. Mỗi ngày làm việc, em nhận được khoảng 350.000 đồng, một số tiền phù hợp với sức lao động của học sinh, nhưng giá trị hơn cả là bài học về sự kiên nhẫn và lòng trân trọng những chiếc bánh chưng trên mâm cơm ngày Tết.
Gắn bó lâu dài và những kỷ niệm khó quên
Không chỉ có những người mới như Liêm, nhiều bạn trẻ đã gắn bó với công việc này qua nhiều mùa Tết. Nguyễn Vũ Mỹ Tiên, sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Điều dưỡng, đã có 4 năm liên tiếp gói bánh chưng mỗi dịp cuối năm. Ban đầu, cô đến với công việc này một cách tình cờ, nhưng dần dần lại yêu thích và gắn bó. Tiên cho biết: "Đi làm dịp cuối năm giúp mình có thêm thu nhập, lại có bạn bè để trò chuyện, cười nói. Không khí Tết ở xưởng bánh rất vui." Một thói quen đặc biệt của Tiên là sau mỗi mùa làm bánh, cô thường mua một chiếc bánh chưng do chính tay mình góp công làm ra với giá ưu đãi để mang về cúng ông bà, mang lại cảm giác tự hào và ấm áp.
Nguyễn Phạm Ngọc Trân, sinh viên năm nhất Trường Đại học Western Sydney, cũng chọn cách đón Tết khác biệt khi tham gia gói bánh chưng năm thứ hai liên tiếp. Trân chia sẻ: "Trước đây em chưa từng gói bánh chưng. Nhờ người quen giới thiệu, em muốn thử trải nghiệm cho biết không khí Tết truyền thống." Mỗi ca làm việc kéo dài khoảng 9 tiếng, Trân nhận mức thù lao 390.000 đồng. Điều khiến bạn ấn tượng nhất là cảm giác nhìn những chiếc bánh chưng dần hoàn thiện sau mỗi công đoạn, cùng không khí rộn ràng, ấm áp trong xưởng bánh.
Ý nghĩa sâu sắc từ công việc tưởng chừng đơn giản
Nhiều sinh viên thừa nhận, ban đầu họ đến xưởng chỉ với mục đích kiếm thêm thu nhập dịp cuối năm. Tuy nhiên, càng làm việc, họ càng cảm nhận rõ hơn giá trị của công việc mình đang gắn bó. Từ việc xếp lá sao cho ngay ngắn, vô nếp vừa tay đến buộc lạt cho bánh vuông vức, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn – những phẩm chất không dễ có với người trẻ trong nhịp sống hiện đại nhanh chóng.
Giữa thời đại công nghệ, khi nhiều giá trị truyền thống dần bị lãng quên, những ngày làm thêm gói bánh chưng đã trở thành ký ức đặc biệt với không ít bạn trẻ. Đây không chỉ là câu chuyện mưu sinh ngày cận Tết, mà còn là hành trình để thế hệ trẻ chạm vào văn hóa Tết một cách gần gũi và chân thực nhất, thông qua đôi tay lao động của chính mình. Không khí Tết trong xưởng bánh, với mùi lá dong, nếp mới và tiếng cười nói rôm rả, đã mang đến một trải nghiệm độc đáo, kết nối quá khứ với hiện tại, và biến công việc thành một phần không thể thiếu trong ký ức đón xuân của giới trẻ thành phố.



