Không khí tất bật xả lỗ hoa Tết tại công viên Gia Định
Vào ngày 29 Tết, không khí tại công viên Gia Định, thuộc phường Hạnh Thông, TP.HCM, bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi tiếng loa thông báo yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước 12 giờ vang lên. Các tiểu thương nhanh chóng thu dọn hàng trăm chậu cúc vạn thọ, tắc, mai và nhiều loại hoa kiểng khác, rồi đưa chúng bày dọc theo khu vực lề đường Hồng Hà. Mục tiêu của họ là kịp thời bán xả lỗ trước giờ nghỉ Tết, tạo nên một cảnh tượng nhộn nhịp và gấp gáp.
Giá cả giảm mạnh nhưng vẫn có sự chênh lệch
Theo ghi nhận, nhiều tiểu thương đã áp dụng chính sách giảm giá sâu để thu hút khách hàng trong những giờ cuối cùng. Chẳng hạn, anh Trường Thịnh, 22 tuổi, cho biết những chậu mai tại sạp của anh từng có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng nay đã giảm xuống còn 300.000 đồng mỗi cây. Thậm chí, một số cây không đạt chất lượng chỉ còn 50.000 đồng. Đây là năm thứ 5 anh gắn bó với chợ hoa Tết tại đây, và anh chia sẻ rằng việc xả lỗ là cần thiết để tránh tồn kho.
Anh Thanh Dũng, 50 tuổi, cũng cho hay các chậu hoa giấy có giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với năm ngoái. "Năm ngoái, cây 2 triệu này phải bán 3,5 triệu, năm nay cây dáng đẹp cũng khó giữ giá", anh giải thích. Tuy nhiên, không phải tất cả đều giảm giá đáng kể. Bà Thị Cẩm, 81 tuổi, nhận xét: "Tôi đã mua từ hồi 20 Tết rồi, nay tôi ra sắm thêm mà thấy giá cũng không giảm so với hôm trước là bao nhiêu, nên tôi chỉ mua ít ít cho vui vậy thôi".
Sự đa dạng của các gian hàng và quyết tâm bám trụ
Bên cạnh mai, các gian hàng hoa kiểng nhỏ cũng thu hút đông đảo khách hàng. Tại sạp của anh Thành Được, 17 tuổi, hoa từng có giá 20.000 đồng mỗi chậu nay được bán với mức 5 chậu chỉ 40.000 đồng, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu phủ kín vỉa hè. Trời nắng gắt khiến các chủ vườn phải liên tục tưới nước để giữ cho hoa tươi tốt, nhưng điều này không ngăn cản họ nhiệt tình phục vụ khách.
Anh Thanh Phương, 36 tuổi, nhận xét rằng giá hoa tại khu vực chợ Gia Định có giảm so với những ngày trước, song vẫn cao hơn một số nơi khác khoảng 100.000 đến 150.000 đồng. Điều này phản ánh sự chênh lệch giá cả giữa các địa điểm bán hoa Tết trong thành phố.
Quyết tâm bán đến phút cuối cùng
Dù đã là ngày cuối cùng của chợ hoa Tết, nhiều tiểu thương vẫn quyết tâm bám trụ đến khi bán hết hàng. Một số sạp cho biết sẽ tiếp tục mở bán đến khoảng 22 giờ mới dọn hàng, nhằm tạo cơ hội cho người dân có thêm thời gian ghé lựa chọn những chậu hoa ưng ý cho ngày xuân. Sự kiên trì này không chỉ thể hiện tinh thần kinh doanh mà còn là nỗ lực tối đa hóa doanh thu trong bối cảnh thời gian eo hẹp.
Tóm lại, cảnh tượng tại công viên Gia Định vào ngày 29 Tết là một minh chứng sống động cho sự nhộn nhịp và áp lực của thị trường hoa Tết. Các tiểu thương, với hàng trăm chậu hoa đầy màu sắc, đã nỗ lực xả lỗ để đáp ứng nhu cầu cuối cùng của người tiêu dùng, đồng thời tuân thủ quy định về mặt bằng, tạo nên một không khí vừa vội vã vừa đầy hy vọng cho mùa xuân mới.



