Đầu tư tiền triệu để có bộ ảnh tốt nghiệp lung linh
Đầu tư tiền triệu cho ảnh tốt nghiệp lung linh

Trong những ngày lễ tốt nghiệp tại các trường đại học ở TP.HCM, hình ảnh các tân cử nhân trong trang phục chỉn chu, trang điểm rạng rỡ, tạo dáng trước ống kính của thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đã trở nên quen thuộc. Việc chụp ảnh tốt nghiệp không chỉ đơn thuần là ghi lại khoảnh khắc, mà đã trở thành một khoản đầu tư đáng kể đối với nhiều sinh viên.

Chi phí cho bộ ảnh tốt nghiệp

Lê Thảo Vy, cựu sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, vừa tốt nghiệp ngày 21.4, cho biết đã chi hơn 2 triệu đồng cho bộ ảnh. Cô chia sẻ: “Mình thuê thợ chụp ảnh hết 1,3 triệu đồng, trang điểm 450.000 đồng, thuê váy và giày 340.000 đồng, dây sash và làm móng khoảng 150.000 đồng”. Vy thuê thợ chụp từ trước đến sau buổi lễ, kéo dài từ 11 đến 17 giờ, và xem đây là khoản chi xứng đáng cho dịp đặc biệt.

Tương tự, Lê Thị Diễm Quỳnh, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, đã chi khoảng 3,5 triệu đồng cho ngày tốt nghiệp. Khoản chi bao gồm phí làm lễ tốt nghiệp cùng trang phục cử nhân, váy chụp ảnh, trang điểm, làm tóc, và thuê thợ chụp ảnh. Quỳnh cho biết: “Thợ chụp ảnh là khoản mình đầu tư nhất, bao gồm cả chụp, hướng dẫn tạo dáng và chỉnh sửa hậu kỳ”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phan Trịnh Ngọc Anh, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã đầu tư hai bộ ảnh: trước lễ và trong ngày tốt nghiệp. Với Ngọc Anh, đây không chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm mà còn ghi dấu hành trình trở thành cử nhân sau nhiều năm nỗ lực. Cô bày tỏ sự tự hào khi là sinh viên của trường, nơi gắn bó với nhiều kỷ niệm trong học tập và hoạt động Đoàn – Hội. Những bó hoa, món quà trong ảnh là tình cảm của gia đình, bạn bè đã đồng hành cùng cô.

Giá trị tinh thần vượt xa chi phí

Nhiều sinh viên xem việc đầu tư cho ảnh tốt nghiệp mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Thảo Vy muốn lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng cùng gia đình và bạn bè, đồng thời đánh dấu chặng đường nỗ lực học tập. Cô chia sẻ: “Mình mong muốn bản thân xuất hiện thật chỉn chu, tự tin và có những bức ảnh đẹp để sau này nhìn lại vẫn cảm thấy tự hào và hạnh phúc”.

Diễm Quỳnh xem bộ ảnh tốt nghiệp như một dấu mốc chuyển tiếp: “Mình xem đây là dấu gạch nối giữa thanh xuân và bước chân đầu tiên vào đời. Sau khi ngắm nhìn bộ ảnh hoàn chỉnh và thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ trong từng khung hình, mình thấy khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Có những khoảnh khắc về cảm xúc và sự tự hào mà tiền bạc không thể đong đếm”.

Lê Thị Phương Linh, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chi khoảng 2 triệu đồng cho các khoản chụp ảnh trong dịp tốt nghiệp. Theo Linh, việc đầu tư không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn đánh dấu cột mốc thanh xuân. Cô nói: “Với mình, những khoảnh khắc này giống như một thước phim nhỏ để sau này có thể nhìn lại”. Bộ ảnh của Linh nhận được nhiều lời khen, khiến cô cảm thấy vui và hạnh phúc.

Thợ chụp ảnh chạy show mùa tốt nghiệp

Vào mùa tốt nghiệp, các thợ chụp ảnh liên tục “chạy show”. Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (30 tuổi), thợ chụp ảnh tự do tại TP.HCM, cho biết từ tháng 4 đến nay luôn trong tình trạng quá tải. “Một ngày mình chỉ nhận tối đa 3 khách. Có những ngày đông quá phải tuyển thêm thợ ngoài. Nhưng nhiều khi phải từ chối nhận khách vì quá tải”, Sơn chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình