Sinh viên, công nhân lao đao vì hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng
Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày qua không chỉ gây khó chịu về mặt sức khỏe mà còn trở thành gánh nặng tài chính đối với nhiều sinh viên và công nhân lao động. Hóa đơn tiền điện tăng cao, có nơi lên đến 30-50%, khiến họ phải thắt chặt chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.
Nỗi lo từ những căn phòng trọ
Nguyễn Văn Kha, một sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, đang thuê trọ tại đường số 8, phường Thủ Đức, chia sẻ: "Nhiều lúc nóng đến mức đau đầu, tôi không muốn làm việc gì cả. Hàng ngày, tôi phải tìm đến các trung tâm thương mại, thư viện hay quán cà phê có điều hòa vì về nhà không chịu nổi do không đủ khả năng chi trả tiền điện." Mặc dù phòng trọ của Kha có lắp máy điều hòa, nhưng anh chỉ dám bật vào buổi trưa và cài đặt chế độ tự động tắt vào ban đêm để tiết kiệm. Giá điện tại khu trọ của anh dao động khoảng 3.900 đồng/kWh, và tháng vừa rồi, tiền điện đã tăng hơn 300.000 đồng, buộc Kha phải cắt giảm chi phí ăn uống và mua sắm.
Cùng cảnh ngộ, Lê Thị Ngọc Mai, sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, thuê trọ trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Bảy Hiền, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận hóa đơn tháng 4/2026. Tổng chi phí phòng và điện nước của Mai lên tới 4 triệu đồng, trong đó riêng tiền điện đã ngốn 900.000 đồng, tăng 400.000 đồng so với tháng trước. "Phòng tôi ở tầng trên cùng, không có cửa sổ, mỗi lần đi làm thêm về mở cửa ra cảm thấy không khí nóng hầm hập như lò bánh mì. Máy lạnh phải chạy liên tục mới chịu được. Số tiền điện tăng này tương đương với gần 7 ngày tiền ăn của tôi, toàn bộ là từ đồng lương làm thêm tích góp, không dám xin gia đình", Mai tâm sự.
Gánh nặng lan rộng đến khu vực công nhân
Tại các khu trọ công nhân ở phường Bình Tân, TP.HCM, vấn đề tiền điện tăng cao đang trở thành mối lo ngại lớn. Nguyễn Thị Thúy An (28 tuổi), công nhân khu công nghiệp Vĩnh Lộc, cho biết: "Bình thường tiền điện chỉ khoảng 140.000 đồng, nhưng hai tháng gần đây đã tăng gấp đôi, nhìn hóa đơn mà chóng mặt." Tương tự, Đào Thị Thúy Loan (35 tuổi), làm việc tại khu công nghiệp Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai, cũng rầu rĩ vì tiền điện tháng trước tăng vọt lên gần 600.000 đồng, trong khi thu nhập hàng tháng của chị chỉ khoảng 9 triệu đồng. "Lương công nhân vốn đã thấp, phải lo đủ thứ từ tiền trọ, ăn uống đến con cái, giờ thêm tiền điện tăng do thời tiết oi bức khiến cả nhà dùng nhiều điện hơn, thực sự là gánh nặng phát sinh", chị Loan than thở.
Nguyễn Tuấn Sang, công nhân khu chế xuất Linh Trung, TP.HCM, thuê phòng với giá 2,5 triệu đồng/tháng, chia sẻ: "Phòng không có máy điều hòa, nên tôi phải để quạt điện chạy hết công suất cả ngày lẫn đêm để đối phó với cái nóng. Tôi rất lo lắng hóa đơn tiền điện tháng này sẽ tăng vọt do thời tiết oi ả."
Giải pháp từ phía chủ trọ
Trước tình hình này, một số chủ trọ đang tìm cách hỗ trợ người thuê. Anh Bùi Văn Nghĩa, quản lý khu trọ trên đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho biết tiền điện so với tháng trước đã tăng khoảng 30%, tương đương gần 1 triệu đồng mỗi phòng. "Để giảm bớt áp lực cho người thuê, tôi đang lên kế hoạch triển khai các biện pháp như lắp đặt mảng xanh trên mái nhà và đầu tư hệ thống phun sương cho phòng trọ. Điều này không chỉ giúp giảm nhiệt độ, mang lại sự thoải mái hơn cho người thuê, mà còn bảo vệ nhà cửa trước thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hiện nay", anh Nghĩa giải thích.
Nhìn chung, đợt nắng nóng kéo dài đã làm bùng phát nhu cầu sử dụng điện để làm mát, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường. Điều này đặt ra thách thức lớn về tài chính cho nhiều sinh viên và công nhân, những đối tượng vốn có thu nhập hạn chế, buộc họ phải điều chỉnh lối sống và chi tiêu để thích ứng với tình hình mới.



