Thu nhập 35 triệu/tháng, vợ chồng trẻ vay 2 tỷ mua nhà Hà Nội
Thu nhập 35 triệu/tháng, vợ chồng trẻ vay 2 tỷ mua nhà

Giữa lúc giá nhà tại Hà Nội biến động, nhiều gia đình trẻ chọn ở trọ vì ngại vay ngân hàng lớn. Tuy nhiên, câu chuyện của một cặp vợ chồng 30 tuổi với tổng thu nhập 35 triệu đồng/tháng quyết vay 2 tỷ đồng mua nhà đã gây chú ý. Họ chia sẻ bí quyết vượt nỗi sợ nợ nần.

Quyết định táo bạo giữa áp lực tài chính

Theo người vợ, ký hợp đồng vay là khoảnh khắc áp lực nhất. Dù chuẩn bị tâm lý, cả hai vẫn lo lắng khi gánh khoản nợ lớn. “Lúc ký, tay run lẩy bẩy. Bạn bè can ngăn: ‘Lương ba cọc ba đồng mà đòi mua nhà 3-4 tỷ, vay 2 tỷ thì trả nợ cả đời’. Áp lực lắm, mất ngủ cả tháng. Nhưng nhìn con cái chui rúc phòng trọ ẩm thấp, cứ 6 tháng lại bị đòi nhà, tôi chán lắm”, chị kể.

Hai vợ chồng mua nhà để con có môi trường sống ổn định, an cư lâu dài. Quyết định không liều lĩnh mà dựa trên kế hoạch tài chính cụ thể.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hai điều then chốt giúp vượt nỗi sợ vay nợ

Người vợ cho biết cả hai có lộ trình phát triển công việc rõ ràng, kỳ vọng thu nhập tăng lên 45-50 triệu/tháng trong 1-2 năm tới. “Thứ nhất: vợ chồng tôi đã cam kết KPI với sếp để năm sau thu nhập chạm mốc 45-50 triệu. Thứ hai: ông bà nội ngoại thương con cháu, đồng ý hỗ trợ trả lãi ngân hàng 2 năm đầu. Đó là phao cứu sinh giúp chúng tôi dám ký vay 2 tỷ”, chị nói.

Dù được hỗ trợ, họ duy trì kỷ luật chi tiêu nghiêm ngặt. Với thu nhập 35 triệu/tháng, họ dành 7 triệu trả gốc, 15 triệu sinh hoạt cho 3 người (con học trường công, hạn chế ăn hàng, tự nấu mang đi làm), 13 triệu tích lũy. “Nhiều người nghĩ được ông bà trả lãi thì cứ tiêu, nhưng tôi coi số tiền đó không tồn tại. Tôi gửi tiết kiệm ngắn hạn hoặc đầu tư an toàn. Mục đích: sau 2 năm ông bà cắt viện trợ, chúng tôi có khoảng 300 triệu để trả bớt gốc hoặc trả lãi nếu lương chưa tăng kịp”, chị giải thích.

Chọn gói vay phù hợp giảm áp lực

Họ dành thời gian so sánh lãi suất, thời gian ưu đãi, biên độ sau ưu đãi và điều khoản trả nợ trước hạn. “Ai cũng sợ lãi suất thả nổi. Bí quyết không phải nhịn ăn nhịn mặc, mà tìm gói vay dễ thở ngay từ đầu. Lúc đầu ra ngân hàng, nghe lãi suất sau ưu đãi 12-13% tôi suýt ngất. May tìm được gói vay phù hợp, mỗi tháng trả 15-17 triệu, trong tầm kiểm soát, không vọt lên 20 triệu như lo sợ”, chị kể.

Hiện tại, khoản trả ngân hàng vẫn là áp lực, nhưng đổi lại họ có cuộc sống ổn định trong nhà riêng, không lo chuyển trọ. “Tối về ngả lưng trong nhà mình, thấy con chạy nhảy thoải mái, sự đánh đổi này xứng đáng. ‘An cư lạc nghiệp’ - câu này cấm có sai. Có nhà rồi, động lực cày cuốc kiếm tiền cũng khác hẳn. Người sợ nợ mãi không có nhà, người vượt qua nỗi sợ thì sẽ có ngôi nhà của riêng mình”, người vợ chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình