Thảm kịch sông Gianh: Người mẹ gọi con trong tuyệt vọng giữa mất mát chồng chất
Thảm kịch sông Gianh: Người mẹ gọi con trong tuyệt vọng

Thảm kịch sông Gianh: Người mẹ gọi con trong tuyệt vọng giữa mất mát chồng chất

Giữa không gian mênh mông sóng nước của dòng sông Gianh đoạn chảy qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, hình ảnh người mẹ trẻ Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi, thôn Tân Hóa) khiến ai chứng kiến cũng đau lòng. Chị dường như kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần sau một ngày chịu những mất mát quá lớn: con gái mất tích, mẹ chồng qua đời, và thi thể cha chồng vừa được tìm thấy. Nỗi đau chồng chất ấy không thể diễn tả bằng lời, nhưng người mẹ ấy vẫn cố gắng gượng dậy, bám víu vào hy vọng mong manh cuối cùng.

Tiếng gọi con tan loãng trong gió sông

Trên chiếc thuyền cứu hộ lướt nhẹ trên mặt sông lạnh ngắt, giữa làn gió mênh mang, giọng chị Hà run rẩy cất lên đầy nghẹn ngào: “Cún ơi, về với mẹ đi con… Ông nội đã về rồi, chỉ còn con thôi… Về với mẹ kẻo lạnh…”. Tiếng gọi như tan loãng vào không gian sông nước. Có những khoảnh khắc, chị không thể thốt nên lời, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào khiến mọi người trên thuyền lặng đi. Dù biết phép màu là điều xa vời, nhưng với chị, chỉ cần còn tìm kiếm, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Trong cái giá lạnh của dòng sông, chị vẫn kiên trì gọi con bằng tất cả tình yêu thương và sự tuyệt vọng tột cùng.

Vụ chìm thuyền kinh hoàng và nỗ lực cứu hộ

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 11 giờ ngày 19.2, một thuyền dân sinh do ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi, thôn Tân Hóa) điều khiển đã bị chìm khi đang lưu thông trên sông Gianh. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền có 7 người thuộc cùng một gia đình, bao gồm:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi)
  • Bà C.T.N (68 tuổi, vợ ông Tâm)
  • Chị Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi, con dâu)
  • Các cháu: Nguyễn Duy Khánh (12 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (10 tuổi), Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi, con chị Hà), và N.A.N (3 tuổi).

Cả gia đình đang di chuyển bằng thuyền để đi chúc Tết thì bất ngờ gặp nạn. Hậu quả thật thương tâm: bà C.T.N và cháu N.A.N đã tử vong; 3 người may mắn được cứu sống là chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát; thi thể ông Tâm được tìm thấy vào sáng 20.2; và hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Diễm Chinh, người con gái 14 tuổi của chị Hà.

Hàng trăm người và phương tiện được huy động

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người cùng nhiều phương tiện cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Khung cảnh sông nước mênh mang trở thành nơi chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ trong khoảnh khắc sinh tử. Sáng 20.2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Văn Phương và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để theo dõi và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và quyết tâm cao độ trong việc hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hành động dũng cảm của 3 cha con ông Cao Hữu Tình

Trong thảm kịch này, nếu không có sự dũng cảm kịp thời của 3 cha con ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh), số thương vong có thể còn cao hơn. Vào trưa ngày 19.2, khi đang chèo đò ngược dòng sông Gianh đi thăm người thân, ông Tình và hai con trai phát hiện bên kia bờ có người đang vẫy tay cầu cứu. Không chần chừ, ông lập tức tăng ga điều khiển đò tiếp cận hiện trường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hai người con trai của ông Tình đã không ngại nguy hiểm, nhảy xuống dòng nước lạnh buốt để cứu người. Họ lần lượt đưa được 3 nạn nhân còn sống (chị Hà, cháu Khánh và cháu Phát) lên bờ, đồng thời đưa một cháu bé trong tình trạng nguy kịch (cháu N.A.N, sau đó không qua khỏi) và thi thể một phụ nữ (bà C.T.N) lên bờ. Ngay sau đó, họ đã báo tin cho lực lượng chức năng để tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích. Hành động nghĩa hiệp này đã phần nào làm dịu bớt nỗi đau cho gia đình nạn nhân và nhận được sự khen ngợi từ cộng đồng.

Thảm kịch trên sông Gianh không chỉ là một tai nạn đau lòng, mà còn là lời cảnh tỉnh về an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Trong khi lực lượng chức năng vẫn miệt mài tìm kiếm, hy vọng về một kết quả tốt đẹp vẫn le lói trong lòng người dân vùng sông nước.