Tai nạn thương tâm khi câu cá: Người đàn ông tử vong vì cá sống mắc kẹt trong cổ họng
Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại làng Dighi, huyện Mayurbhanj, bang Odisha, Ấn Độ vào ngày 3/4, khi một người đàn ông thiệt mạng sau khi bị một con cá còn sống mắc kẹt trong cổ họng trong lúc đang câu cá. Sự việc này đã gây chấn động cộng đồng địa phương và dấy lên những tranh cãi về trách nhiệm y tế.
Diễn biến bi thảm từ thói quen câu cá
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, nạn nhân được xác định là Abinash Bijuli, một cư dân sinh sống tại làng Dighi thuộc khu vực đồn cảnh sát Bangriposi. Vào buổi sáng hôm đó, Abinash đã đến ao làng để câu cá như thường lệ. Trong quá trình này, anh đã bắt được một con cá rô và, với ý định giữ cho con cá không tuột mất, anh được cho là đã ngậm con cá còn sống vào miệng.
Tuy nhiên, tình huống bất ngờ xảy ra khi con cá đột ngột ngoe nguẩy và trôi sâu hơn vào cổ họng của Abinash, dẫn đến việc nó mắc kẹt trong đường thở. Do đường thở bị tắc nghẽn, Abinash lập tức rơi vào tình trạng khó thở nghiêm trọng. Những người dân làng có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng ứng cứu, cố gắng lấy con cá ra bằng cách đưa ngón tay vào miệng anh, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công.
Nỗi đau gia đình và cáo buộc tắc trách y tế
Abinash ngay lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Bangiriposi (CHC) để cấp cứu, nhưng tiếc thay, anh đã tử vong. Anh trai của nạn nhân, Shibacharan Bijuli, đã lên tiếng cáo buộc rằng cái chết của em trai mình là do sự tắc trách của nhân viên y tế. Shibacharan khẳng định: "Khi Abinash đến Trung tâm Y tế Cộng đồng, nhân viên y tế đã không thực hiện các biện pháp điều trị cần thiết ngay lập tức. Em trai tôi tử vong vì sự tắc trách này".
Căng thẳng leo thang vào cuối ngày khi các thành viên gia đình Abinash cùng với dân làng Dighi kéo đến đồn cảnh sát Bangiriposi để yêu cầu xử lý kỷ luật đối với viên chức y tế liên quan. Shibacharan cũng đã nộp đơn khiếu nại chính thức chống lại viên chức này tại đồn cảnh sát, thể hiện sự bất bình sâu sắc.
Điều tra cảnh sát và những bước tiếp theo
Cảnh sát cho biết, dựa trên đơn tố cáo, một vụ án đã được lập hồ sơ để điều tra chi tiết. Thi thể của Abinash đã được chuyển đến Bệnh viện Trường Đại học Y khoa PRM để tiến hành khám nghiệm tử thi, nhằm xác định nguyên nhân chính xác của cái chết. Đồng thời, một đội cảnh sát đã được cử đến làng Dighi để thu thập thêm thông tin và lời khai từ nhân chứng.
Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành tích cực, với mục tiêu làm rõ mọi khía cạnh của vụ việc, từ nguyên nhân tai nạn cho đến những cáo buộc về trách nhiệm y tế. Sự việc này không chỉ là một lời cảnh tỉnh về an toàn trong các hoạt động ngoài trời như câu cá, mà còn đặt ra câu hỏi về chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.



