Sống ở Hà Nội: Thu nhập 10 triệu đồng khó trụ, 30 triệu vẫn chật vật
Một khảo sát nhanh gần đây đã chỉ ra rằng, với mức thu nhập chỉ trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, việc trụ lại Thủ đô Hà Nội là một thách thức lớn, đặc biệt đối với những người phải đi thuê nhà trọ. Từ các sinh viên mới ra trường, nhân viên văn phòng, shipper cho đến công nhân đều than thở rằng chưa đến cuối tháng đã hết sạch tiền, buộc phải vay mượn hoặc cắt giảm triệt để mọi khoản chi tiêu. Thậm chí, không ít người đã phải lựa chọn bỏ phố về quê vì lương thấp trong khi chi phí sinh hoạt lại quá đắt đỏ.
Gánh nặng tài chính với các hộ gia đình
Đối với những cặp vợ chồng phải nuôi con nhỏ và không có nhà cố định, dù thu nhập lên đến 30 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống vẫn không hề dễ dàng. Điều đáng lo ngại hơn cả là họ hầu như không thể dư dả để tiết kiệm tiền mua nhà, từ đó khó có thể sống lâu dài ở Thủ đô. Vậy số tiền này đã đi đâu hết?
Theo số liệu từ Cục Thống kê, so với hai thành phố lớn khác là TP.HCM và Đà Nẵng, chỉ số giá sinh hoạt tại Hà Nội cao hơn đáng kể ở hầu hết các khoản thiết yếu. Cụ thể, giá thiết bị và đồ dùng gia đình ở TP.HCM chỉ bằng 93,66% so với Hà Nội; may mặc, mũ nón và giày dép bằng 94,33%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng bằng 97,23%. Tương tự, chi phí giáo dục ở Đà Nẵng chỉ bằng 91,79% so với Hà Nội; giá thuốc và dịch vụ y tế bằng 95,87%; giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống bằng 98,47%.
Chi phí thuê nhà và ăn uống tăng vọt
Khảo sát thực tế về một số mặt hàng và dịch vụ cũng phản ánh rõ thực trạng này. Chi phí thuê một phòng trọ khép kín diện tích từ 20 đến 30 mét vuông tại nội đô Hà Nội hiện dao động từ 3,5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Đó là chưa kể đến việc nhiều chủ nhà thường xuyên tăng giá từ 10 đến 15% mỗi năm do áp lực cầu vượt cung. Trong khi đó, mức giá tương tự tại TP.HCM chỉ từ 3 đến 6 triệu đồng mỗi tháng và tại Đà Nẵng chỉ khoảng 2 đến 4 triệu đồng mỗi tháng.
Chi phí ăn uống ở Hà Nội có lẽ là khoản ngốn nhiều tiền của người dân nhất. Sau nhiều lần tăng giá và liên tục lập mặt bằng mới, mỗi bát phở ăn sáng giờ đây đã lên mức từ 50.000 đến 70.000 đồng. Gần đây, khi giá lương thực, thực phẩm và rau xanh đồng loạt tăng theo giá xăng dầu, nhiều bà nội trợ cho biết mâm cơm mỗi bữa cho một gia đình bốn người đã đắt thêm vài chục nghìn đồng, dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng.
Chị Minh Thu, sống tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, chia sẻ: "Trước kia, cầm 300.000 đồng mua đồ ăn cho mỗi ngày là khá tự tin, nhưng bây giờ thì phải tính nát óc mới vừa đủ cho ba bữa ăn, gồm hai bữa chính và một bữa phụ, lại vừa đảm bảo các dưỡng chất cần thiết trong một ngày." Chị Thu cho biết thêm, lương công sở của chị chỉ 12 triệu đồng, nhưng riêng tiền ăn đã tiêu tốn từ 8 đến 9 triệu đồng mỗi tháng.
Áp lực từ các khoản chi khác
Không chỉ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đắt nhất cả nước, mà nhóm dịch vụ văn hóa, giải trí và du lịch tại Hà Nội cũng dẫn đầu. Anh Ngọc Quý, sống tại Hà Đông, Hà Nội, cho biết anh có sở thích đi xem phim, nhưng từ khi giá cả hàng hóa và dịch vụ ngày càng tăng, anh không thể thực hiện sở thích này nữa do quá tốn kém. "Hiện tại, riêng tiền vé xem phim ở rạp thấp cũng khoảng 90.000 đến 100.000 đồng mỗi vé, còn cao hơn thì lên đến vài trăm nghìn đồng, chưa kể các khoản khác như tiền di chuyển, tiền nước, bỏng ngô. Số tiền này bằng cả ngày ăn của gia đình nên thỉnh thoảng lắm tôi mới cho phép mình được xa xỉ một bữa", anh Quý nói.
Anh Quý cũng chia sẻ rằng giá quần áo ở Hà Nội rất đắt, cao hơn nhiều so với các địa phương lân cận như Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, với chênh lệch từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi sản phẩm.
Nỗi lo không trụ nổi và xu hướng bỏ phố về quê
Chị Phương Yến, sống tại phường Văn Miếu, Hà Nội, đã ở Thủ đô gần chục năm nhưng vẫn chưa thể tiết kiệm đủ tiền để mua nhà, phải chật vật sống trong nhà thuê cùng chồng và ba con. Gia đình chị có ba con đang ở độ tuổi đi học, với chi phí học hành mỗi tháng lên đến 12 đến 13 triệu đồng. Dù tiết kiệm tối đa, tổng chi tiêu của cả gia đình vẫn dao động từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. "Với mức lương hai vợ chồng khoảng 30 triệu đồng, gia đình tôi chỉ đủ chi tiêu cơ bản. Không du lịch, ít giải trí và tất nhiên càng không có của để dành. Giấc mơ an cư vì thế cũng xa vời", chị Yến tâm sự.
Trong số những người quay cuồng với giá cả ở Hà Nội, không ít người đã chấp nhận bỏ phố về quê để giảm bớt mối lo tiền bạc. Anh Nông Văn Thưởng, người Hà Giang, cùng vợ xuống Hà Nội làm công nhân từ năm 2017, chia sẻ: "Có đi làm công nhân, đi thuê trọ như chúng em mới biết cuộc sống ở Hà Nội tốn kém ra sao. So với vài năm trước, chi phí cơ bản hàng tháng của hai vợ chồng tăng thêm cả vài triệu đồng." Với thu nhập ít ỏi và chi phí cao, anh Thưởng quyết định sắp tới sẽ về quê làm ăn, dù thu nhập và cơ hội việc làm có thể thấp hơn, nhưng chắc chắn sẽ không tiêu tốn nhiều như ở Hà Nội.
Hà Nội thường được gọi là "miền đất hứa" vì là trung tâm kinh tế lớn nhất miền Bắc, nơi hội tụ nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và luôn dẫn đầu cả nước, không ít người đã phải "vỡ mộng". Câu chuyện "thu nhập 15 triệu đồng vẫn không đủ sống ở Hà Nội" đã không còn là cá biệt, mà trở thành mối lo thường nhật với rất nhiều cá nhân và gia đình nếu vẫn muốn bám trụ ở Thủ đô.



