Phút sinh tử của người phụ nữ rướn tìm hơi thở giữa dòng lũ dữ tại Lai Châu
Phút sinh tử giữa lũ dữ: Người phụ nữ Lai Châu thoát chết

Chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) ở đội 11, xã Mường Than, Lai Châu, đã trải qua những phút sinh tử khi bị dòng lũ quét cuốn phăng. Nước ngập đến cổ, chị chỉ còn một khoảng trống nhỏ dưới mái tôn để thở và đã gọi cuộc điện thoại cuối cho chồng, nghĩ rằng mình khó sống sót.

Kẹt giữa dòng lũ dữ

Sáng 17/7, mưa lớn khiến chị Thiết đi bộ lên đón con về. Khi đến giữa cầu, nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội. Chị quay lại nhưng đường đã bị sạt lở. Cùng một số người, chị chạy vào trú trong căn nhà cấp 4 gần đó. Trong nhà có 4 trẻ em và người già. Nước lũ nhanh chóng bao vây căn nhà.

Anh Vui, phó bản, đập vỡ mái tôn để tạo lối thoát. Họ đưa 4 trẻ lên mái trước. Khi chị Thiết cố kéo vợ con anh Vui lên, chị trượt chân rơi xuống dòng nước xiết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc gọi giữa ranh sinh tử

Nước dâng đến cổ, chỉ còn khoảng trống nhỏ dưới mái tôn. Chị ngẩng mặt lên để thở, tay giữ chặt điện thoại. Chị gọi cho anh trai và chồng, nói: “Nếu không thấy em ra nữa là chắc em chết rồi”. Chồng chị đang đi thi lái xe, không thể về kịp.

Sau cuộc gọi, dòng lũ cuốn chị đi. Chị trôi qua tiệm cắt tóc, quán mì cay rồi dạt về phía nhà dân. May mắn, chị bám được vào mảnh mái tôn. Anh Vy, người dân tộc Dao, phát hiện và lao ra kéo chị lên.

Mất trắng tài sản nhưng còn người

Trở về nhà, tiệm tạp hóa của gia đình tan hoang. Hàng hóa bị cuốn trôi hoặc vùi trong bùn. Hai xe máy hư hỏng, thất lạc. Tài sản tích góp nhiều năm gần như mất sạch. Chị Thiết nói: “Trắng tay rồi, đồ đạc, nhà cửa mất sạch, hàng quán bay hết. Tôi cũng chẳng dám ở lại khu này nữa vì quá sợ”.

Dù vậy, chị cho rằng gia đình may mắn vì hai con đã được ông bà đưa lên vùng cao an toàn, chồng đi vắng. Chị nói: “Thôi thì còn người là còn của, hai vợ chồng tôi sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Sau khoảnh khắc từng phải ngẩng cổ cố giành từng hơi thở dưới mái tôn, với tôi, còn được sống để trở về bên chồng con đã là điều may mắn lớn”.

Theo thống kê, trận lũ quét rạng sáng 17/7 tại xã Mường Than khiến hàng chục ngôi nhà đổ sập, nhiều căn nhà bê tông 3-4 tầng bị xuyên thủng. Một cụ bà 72 tuổi cùng trú trong căn nhà với chị Thiết đã bị nước cuốn mất tích.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình