Người lao động Sài Gòn vật lộn với 'lò hầm' phòng trọ trong nắng nóng kỷ lục
Đợt nắng nóng kỷ lục từ đầu tháng 4 tại TP.HCM đã biến những căn phòng trọ vốn dĩ là nơi trú ẩn của người lao động thành những 'lò hầm' đúng nghĩa, buộc họ phải tìm đủ mọi cách sáng tạo để chống chọi và bảo vệ sức khỏe.
Những sáng kiến chống nóng trong căn phòng nhỏ
Tại dãy trọ trên đường Đoàn Thị Điểm, phường Dĩ An, chị Phạm Thị Thu Thảo (22 tuổi, quê Đắk Lắk) đã thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt để đối phó với cái nóng. Căn phòng tầng cao nhất, với giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng, từng là chỗ ở ổn định suốt 2 năm, nay trở nên bức bối khi nhiệt độ tăng cao.
Chị Thảo chia sẻ: 'Từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất, tôi cảm thấy lừ đừ vì nóng.' Để giảm bớt, cô sử dụng quạt hơi nước chạy hết công suất, kết hợp với chai đá lạnh đông từ đêm trước, mỗi mẻ chỉ dùng được 2-3 tiếng. Cô còn treo áo trước cửa sổ để cản nắng và mở cửa đêm về để 'mượn' gió trời.
Không dừng lại, chị dán tấm cách nhiệt lên gác lửng, nhưng hơi nóng vẫn bủa vây. Thay vì bỏ phí, cô tận dụng nơi này để phơi đồ vì nhiệt độ cao giúp quần áo khô nhanh. Khi được hỏi về việc lắp máy lạnh, chị giải thích: 'Tiền điện là gánh nặng, và phòng gộp chung nhà bếp, nhà vệ sinh không vách ngăn, mùi thức ăn sẽ ám khắp nơi.' Giữa căn phòng oi bức, cô gái trẻ vẫn hy vọng về một nơi ở mới tiện nghi hơn.
Ám ảnh từ những 'lò hầm' lợp tôn
Khắc nghiệt hơn là những dãy trọ lợp tôn, nơi tấm tôn như 'tấm pin thu nhiệt' dội thẳng hơi nóng xuống không gian chật hẹp. Tại con hẻm Võ Duy Ninh, phường Thạnh Mỹ Tây, ông Đặng Hoài Thanh Phong (50 tuổi) sống trong căn phòng chưa đầy 8 m2 với bốn bề bằng tôn sẫm màu.
Làm nghề bán vé số, ông Phong than thở: 'Phòng nóng lắm, ở không nổi. Nhiều khi đứng ngoài đường, tìm bóng cây trú còn mát hơn.' Với giá thuê hơn 1 triệu đồng/tháng, phòng trọ chỉ còn là nơi để đồ đạc, ông chọn cách trốn nắng ở góc đường chờ đêm về.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Lan (60 tuổi) đối mặt với căn phòng 15 m2 có trần thấp chỉ 2 m, khiến hơi nóng từ mái tôn dội thẳng xuống đỉnh đầu. Dù nằm sát bờ kênh, phòng vẫn nóng như lò nung. Bà Lan kể: 'Buổi trưa, tôi phải 'di cư' ra đầu hẻm hóng gió từ 13 đến 16 giờ chiều.' Để bảo vệ da, bà mặc quần tất dày khi ngồi ngoài đường.
Thích nghi để sinh tồn
Giữa thời tiết khắc nghiệt, việc thích nghi và tìm cách chống nóng đã trở thành thói quen thiết yếu của người dân TP.HCM. Từ những sáng kiến đơn giản như dùng đá lạnh đến việc 'di cư' tạm thời, họ đang nỗ lực bảo vệ sức khỏe và tìm kiếm sự thoải mái trong điều kiện sống khó khăn.
Những câu chuyện này phản ánh thực trạng nhức nhối về điều kiện nhà ở cho người lao động trong đô thị, đặc biệt khi biến đổi khí hậu làm nắng nóng ngày càng gay gắt. Hy vọng rằng, các giải pháp lâu dài sẽ sớm được thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng này.



