Công nhân, sinh viên 'vật lộn' trong phòng trọ nóng như lò lửa giữa mùa hè Sài Gòn
Trong những ngày nắng nóng gay gắt tại TP.HCM, cuộc sống của nhiều công nhân và sinh viên thuê trọ trở nên vô cùng khó khăn. Những căn phòng trọ chật hẹp, mái tôn cũ kỹ biến thành những "lò lửa" ngột ngạt, khiến giấc ngủ trở thành thứ xa xỉ.
"Bước vào phòng là muốn đi ra liền"
Dãy trọ trên đường số 10, phường Linh Xuân, TP.HCM, bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại là một thế giới nóng bức khó tả. Chị Nguyễn Thị Hồng, 31 tuổi, công nhân khu công nghiệp Sóng Thần 1, thở dài: "Hơi nóng hắt ra ngay khi cánh cửa vừa hé. Đi làm về mệt, nhưng nhiều khi đứng ngoài còn dễ chịu hơn. Mới bước vô phòng là muốn đi ra liền". Căn phòng chưa đầy 12m² của chị với trần thấp, mái tôn ngả màu, cùng gác lửng sát trần trở thành nơi không thể chịu nổi vào mùa hè.
Anh Trần Quang Vũ, 34 tuổi, tài xế công nghệ, cũng chia sẻ: "Mái tôn hấp nhiệt suốt cả ngày, đến tối vẫn chưa kịp nguội. Tường giữ nhiệt, sàn nhà cũng âm ấm. Cả căn phòng như một khối nhiệt khép kín". Hành lang hẹp, ánh sáng yếu và không có gió lùa khiến không khí càng thêm tù đọng, nóng chồng nóng.
Những đêm mất ngủ vì nóng
Tại các khu trọ khác như đường số 17, phường Linh Xuân, nhiều người trẻ phải trải qua những đêm không ngủ. Huỳnh Tiến Hải, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM, cho biết: "Có nhiều đêm không ngủ, quạt thổi cũng không ăn thua gì. Nằm xuống là thấy lưng nóng rát".
Anh Nguyễn Văn Khang, 30 tuổi, công nhân khu chế xuất Linh Trung 2, giải thích: "Trong không gian nhỏ, thiếu thông gió, nhiệt không thoát ra ngoài mà tiếp tục tích tụ. Mỗi người trong phòng cũng trở thành nguồn nhiệt". Vương Vũ Thành Viên, 27 tuổi, công nhân khu công nghiệp Bình Chiểu, kể lại: "Có hôm ngủ được chỉ 2 – 3 tiếng đồng hồ. Sáng dậy đi làm mà người cứ lừ đừ, mệt mỏi".
Nhiều người như Nguyễn Hải Quang, sinh viên Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, phải tìm đến quán cà phê để làm việc, chờ cho phòng trọ "nguội bớt" trước khi về.
Tự xoay xở trong không gian chật hẹp
Không có điều kiện lắp máy lạnh, người thuê trọ buộc phải tìm mọi cách để hạ nhiệt. Anh Lê Văn Bảo, 31 tuổi, chia sẻ: "Trong căn phòng nhỏ, tôi đặt một chậu nước trước quạt. Bên cạnh đó, tôi tìm tấm rèm dày che cửa, rồi chèn lớp xốp bạc dán tạm lên mái tôn". Anh còn thay đổi thói quen sinh hoạt, như dậy sớm, ngủ muộn và tắm nhiều lần trong ngày.
Một số mẹo khác được chia sẻ bao gồm:
- Chỉ mở cửa vào sáng sớm hoặc tối khuya để đón gió.
- Tránh mở cửa vào giờ nắng gắt.
- Hạn chế nấu nướng vào buổi trưa.
- Tắt bớt thiết bị điện không cần thiết.
- Sắp xếp lại đồ đạc để tạo khoảng trống thông thoáng.
Chị Lê Thị Bích Phượng, 30 tuổi, ở trọ tại phường Dĩ An, TP.HCM, tâm sự: "Biết là nóng, nhưng chấp nhận ở vì thu nhập không cao, không thể chuyển trọ thuê chỗ khác được". Điều chị mong muốn nhất chỉ là một giấc ngủ không bị nóng quấy rầy.
Những căn phòng trọ giá rẻ này, dù cũ kỹ và nóng bức, vẫn là lựa chọn duy nhất của nhiều công nhân và sinh viên có thu nhập thấp. Họ tiếp tục vật lộn từng ngày, hy vọng thời tiết sẽ dịu mát hơn để có thể nghỉ ngơi thực sự.



