Câu chuyện "dở khóc dở cười" vừa xảy ra tại Trịnh Châu, Trung Quốc, khi một cô gái được giao phụ trách thu chi tại cơ sở kinh doanh thực phẩm lạnh của gia đình. Từ giữa năm 2024, cô bắt đầu nhiều lần chuyển tiền công ty để nạp vào các nền tảng livestream và mua các sản phẩm giải trí ngẫu nhiên.
Thất thoát 65 tỷ đồng chỉ trong hơn một năm
Điều đáng nói, chỉ sau hơn một năm, tổng số tiền thất thoát lên tới khoảng 17 triệu Nhân Dân Tệ (tương đương 65 tỷ đồng). Trong đó, khoảng 11 triệu Nhân Dân Tệ (42 tỷ đồng) được dùng để "tặng thưởng" cho các streamer, giúp cô trở thành người chi tiêu hàng đầu trong nhiều phòng livestream. Phần còn lại được đổ vào trò chơi "blind box" với các gói mở ngẫu nhiên.
Gia đình kiệt quệ, người cha phải đưa con đi đầu thú
Khi sự việc bị phát hiện, người cha 50 tuổi buộc phải đưa con gái đến cơ quan công an đầu thú. Ông cho biết doanh nghiệp gia đình hiện gần như kiệt quệ, đồng thời phải gánh thêm khoản nợ lớn. Dù đối mặt với nguy cơ án tù dài hạn, cô gái vẫn có dấu hiệu lệ thuộc điện thoại và tiếp tục hành vi tiêu xài trên mạng. Gia đình nhiều lần liên hệ các streamer yêu cầu hoàn trả nhưng không đạt kết quả.
Luật sư cảnh báo khung hình phạt nặng
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Luật sư nhận định đây có thể là hành vi chiếm đoạt tài sản trong công việc với khung hình phạt rất nặng, đồng thời việc thu hồi số tiền đã thất thoát cũng gặp nhiều khó khăn. Vụ việc tiếp tục gây xôn xao dư luận, trở thành lời cảnh báo về rủi ro của việc chi tiêu mất kiểm soát trên các nền tảng livestream và mạng xã hội.



