Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô Hà Nội, có những người trẻ chọn cách sống chậm lại, lặng lẽ nhưng vẫn lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Trần Đức Nhân, 37 tuổi, là một blogger, tác giả của 4 cuốn sách đã xuất bản, người dành trọn thời gian cho việc đọc và viết.
Không khí Hà Nội kích thích sáng tạo
Nhân chia sẻ: “Em thực sự thích cái không khí của Hà Nội. Nó vừa phù hợp để sống chậm nhưng cũng kích thích sáng tạo.” Hằng ngày, Nhân ngồi làm việc tại một quán cà phê gần hồ Gươm, cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình thường nhất của phố phường và đọc sách. “Trong 37 năm cuộc đời, đọc sách ở Hà Nội là cảm giác dễ chịu nhất với tôi,” Nhân nói.
Nhân coi việc đọc sách và viết lách là lẽ sống. Mỗi ngày, anh đọc sách, ghi chú lại những điểm quan trọng, rút ra bài học và viết bài cảm nhận đăng trên Facebook, Instagram, TikTok. Anh cũng làm video truyền cảm hứng sống, thu hút hơn 35.000 người theo dõi trên trang cá nhân.
Đọc sách mỗi ngày, lan tỏa thói quen tốt
Nhân cho biết anh mê đọc sách từ nhỏ và luôn tâm niệm: “Đọc sách hằng ngày, truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người là điều em muốn làm.” Anh đã đọc hơn 2.600 cuốn sách, và từ năm 2013, mỗi năm anh đọc trên dưới 100 cuốn. Con số này khiến nhiều người trong các hội nhóm sách ngạc nhiên.
“Một ngày có 24 tiếng. Trừ 8 tiếng ngủ và 8 tiếng học tập, làm việc, ta còn 8 tiếng. Chỉ cần dành 30 phút đọc mỗi ngày cũng sẽ thay đổi tư duy và kỹ năng của bạn,” Nhân giải thích. Anh khuyên mọi người nên ghi chép sau khi đọc để tăng hiệu quả tiếp nhận thông tin.
Văn hóa đọc của người Hà Nội không đổi
Nhân nhận xét: “Người Hà Nội yêu sách và thích đọc sách. Nó không chỉ là sở thích mà đã trở thành thói quen, thành việc phải làm hằng ngày.” Dù cuộc sống thay đổi năng động hơn, tình yêu sách của người Hà Nội vẫn vẹn nguyên. Phố sách Hai Bà Trưng tấp nập bạn trẻ đến nâng niu sách, hít hà mùi sách mới, điều đó khích lệ những người làm công việc “đọc và viết” như Nhân.
Nhân cũng thành lập nhóm “Deeplife - Phát triển bản thân qua đọc và viết” trên Facebook, hiện có hơn 63.000 thành viên, chủ yếu là học sinh, sinh viên đam mê sách. Nhóm tổ chức nhiều hoạt động trao đổi kiến thức, khơi dậy tinh thần sống tích cực.
Giá trị cốt lõi của Hà Nội qua góc nhìn người trẻ
Nhìn xuống dòng người từ phố Hai Bà Trưng qua Hàng Bài vào tuyến phố đi bộ hồ Gươm, Nhân chia sẻ về sự thay đổi của thủ đô. Dù đường phố có thay đổi, những giá trị cốt lõi như thanh lịch, văn minh, văn hóa nghìn năm, sự ham học hỏi vẫn còn đó, được lớp trẻ gìn giữ và phát huy.
Trong thời đại công nghệ số, sống chậm và đọc sách giúp ta không bị cuốn vào vòng xoáy áp lực. Nhân đã xuất bản các cuốn sách như “Kỷ luật tự thân”, “Kỷ luật tập trung”, “Deep Life - sống sâu trong thời đại nhanh”, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ sống có trách nhiệm hơn.



