Người phụ nữ U70 vất vả nuôi con mắc bệnh Down, chồng liệt nửa người
Người phụ nữ U70 nuôi con Down, chồng liệt nửa người

Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần, nhưng bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi, ở Hà Nội) vẫn ngày đêm tần tảo chăm sóc con trai mắc bệnh Down và người chồng bị liệt nửa người. Câu chuyện của bà khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Cuộc sống cơ cực của người phụ nữ U70

Bà Lan sống trong căn nhà nhỏ chật chội tại một khu phố cổ. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, nơi bà cùng con trai Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) và chồng là ông Nguyễn Văn Bình (75 tuổi) sinh sống. Ông Bình bị tai biến cách đây 5 năm, liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào vợ. Còn anh Hùng mắc bệnh Down bẩm sinh, không thể tự chăm sóc bản thân.

Mỗi ngày của bà Lan bắt đầu từ 4 giờ sáng. Bà dậy chuẩn bị cháo cho chồng, sau đó giúp anh Hùng vệ sinh cá nhân. Công việc cứ thế nối tiếp nhau, không có ngày nghỉ. Bà tâm sự: "Tôi không dám ốm, vì nếu tôi ngã thì cả nhà sẽ không ai lo." Dù vất vả, bà vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, động viên chồng con.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình thương vô bờ của người mẹ

Dù con trai mắc bệnh Down, nhưng bà Lan luôn yêu thương và tự hào về con. Bà kể: "Hùng tuy không được bình thường nhưng rất ngoan, biết giúp mẹ những việc nhỏ. Mỗi khi tôi mệt, cháu lại ôm và nói 'mẹ ơi con thương mẹ'. Chỉ có vậy thôi cũng đủ làm tôi quên hết mệt nhọc."

Bà cũng không quên chăm sóc chồng chu đáo. Hàng ngày, bà xoa bóp, tập vật lý trị liệu cho ông, hy vọng ông có thể dần hồi phục. Ông Bình xúc động nói: "Nhờ có vợ mà tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay. Bà ấy là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi."

Khó khăn chồng chất nhưng không đầu hàng

Gia đình bà Lan thuộc diện hộ nghèo, sống chủ yếu nhờ vào trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của hàng xóm. Nhiều lúc thiếu thốn, bà phải nhịn ăn để dành cho chồng con. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ than thở hay oán trách số phận. Bà nói: "Cuộc đời có khó khăn đến mấy cũng phải sống, phải vượt qua. Chỉ cần gia đình được bên nhau, tôi sẵn sàng làm tất cả."

Chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã nhiều lần đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bà. Nhưng bà Lan luôn từ chối nhận thêm, nhường phần cho những người khó khăn hơn. Hành động cao đẹp của bà khiến ai cũng nể phục.

Bài học về nghị lực sống

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lan là một tấm gương sáng về tình mẫu tử và nghị lực phi thường. Dù ở tuổi xế chiều, bà vẫn dành trọn tình yêu thương cho chồng con. Những giọt mồ hôi, nước mắt của bà đã vun đắp nên một mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Hy vọng rằng, câu chuyện của bà sẽ lan tỏa yêu thương, giúp mọi người thêm trân trọng những gì mình đang có và biết cảm thông hơn với những số phận kém may mắn trong cuộc sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình