Người nuôi rắn ở Trung Quốc lao đao sau lũ, 900 con sổng chuồng
Người nuôi rắn TQ lao đao sau lũ, 900 con sổng chuồng

900 con rắn sổng chuồng sau lũ lịch sử

Một trận lũ đặc biệt nghiêm trọng quét qua huyện Linh Sơn và thành phố Hoành Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 6/7, khiến nhiều trại nuôi rắn bị ngập lụt và sập đổ. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một trang trại bị nước lũ cuốn sập, giải thoát khoảng 900 con rắn.

Ông Lao Feng (tên đã thay đổi), một hộ nuôi rắn ở huyện Linh Sơn, kể lại tiếng động lớn vào sáng 5/7 khiến ông giật mình. Cách nhà khoảng 100 m, mái tôn khu chuồng nuôi bị gió mạnh tốc bay, bức tường gạch bao quanh đổ sập. Ông bất lực nhìn những con rắn nước không độc hoảng loạn chui qua khe hở bò ra ngoài, không thể tiếp cận vì cành cây gãy đổ.

Người nuôi rắn tiến thoái lưỡng nan

Đối với những người nuôi rắn, trận lũ đẩy họ vào tình thế khó xử. Một mặt, họ phải khắc phục hậu quả và lo lắng số rắn thoát ra có thể gây nguy hiểm. Mặt khác, nhiều chủ trại không muốn lên tiếng vì e ngại dư luận sau các vụ rắn cắn người.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Lao Feng cho biết trong khoảng 1.000 con rắn, gần 2/3 đã biến mất, nhiều con nặng 2-2,5 kg. Số còn lại được ông bán tháo với giá khoảng 20 NDT/kg, chấp nhận lỗ nặng. "Nhìn như một biển nước, biết tìm chúng ở đâu?", ông nói với Beijing News.

May mắn hơn, ông Lei Fajian, người có 18 năm nuôi rắn tại thị trấn Vân Biểu, chỉ bị nước thấm nhẹ do trại nằm trên sườn dốc. Cơ sở của ông nuôi hơn 10.000 con rắn, thuộc nhóm quy mô lớn ở địa phương. Ông nhớ trận mưa kéo dài cách đây 3-4 năm khiến chuồng ngập nặng, nhiều rắn chết, thiệt hại khoảng 3 triệu NDT. Sau đó, ông cắt giảm một nửa quy mô đàn.

Thiệt hại nặng, không có bảo hiểm

Theo ông Huang Heng, chủ hộ nuôi rắn khác, hai loài nuôi phổ biến là rắn nước không độc và rắn hổ mang Trung Quốc, đều sống trên cạn và không thể tồn tại lâu trong nước. "Phần lớn rắn sẽ chết vì ngập", ông nhận định.

Thiệt hại lần này do các hộ nuôi tự gánh chịu. Quảng Tây chỉ hỗ trợ bảo hiểm cho lợn, dê, gà, vịt, thủy sản và tằm, không bao gồm rắn. Các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại thường từ chối bảo hiểm cho bò sát có độc tính cao. Theo các chủ trại, hầu như không có người nuôi rắn nào mua bảo hiểm.

Ông Lao Feng ước tính thiệt hại ít nhất hơn 100.000 NDT. Nếu xây lại chuồng, ông mất thêm khoảng một tháng. "Nhìn những ổ rắn ngập trong bùn và mưa chưa dứt, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu", ông nói.

Ngành nuôi rắn trước nguy cơ khủng hoảng

Trận lũ không chỉ cuốn trôi trại nuôi mà còn đẩy người làm nghề vào tâm bão dư luận. Phóng viên Beijing News liên hệ nhiều hộ bị ảnh hưởng nhưng hầu hết từ chối trả lời. "Dù sao cũng đã có người bị rắn cắn", một chủ trại nói ngắn gọn.

Ông Yang Peisheng, Chủ tịch ủy ban chuyên môn nuôi rắn làm dược liệu thuộc Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã Quảng Tây, cho biết sau các vụ rắn cắn người, nhiều hộ nuôi lo ngại ngành sẽ bị cấm vì hiểu lầm. "Chúng tôi là những người không bao giờ muốn rắn sổng chuồng. Rắn thoát ra thì chúng tôi cũng thiệt hại. Nếu là rắn độc, chúng tôi còn lo chúng cắn người hơn ai hết", một chủ trại ở Linh Sơn nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hoành Châu là một trong ba vùng nuôi rắn lớn nhất Quảng Tây, chiếm khoảng 70% sản lượng rắn của Trung Quốc. Nghề nuôi rắn hình thành từ nhiều thập kỷ, được ví như "Học viện Hoàng Phố của nghề nuôi rắn". Năm 2020, sau lệnh cấm tiêu thụ động vật hoang dã làm thực phẩm, ngành buộc chuyển sang sản xuất dược liệu. Giá rắn giảm mạnh từ năm ngoái, chỉ còn khoảng 40 NDT/kg, khiến nhiều hộ thua lỗ.