Người đàn ông tật nguyền mong có sách vở cho con đi học
Người đàn ông tật nguyền mong có sách vở cho con

Dù cơ thể không lành lặn, anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn ngày ngày cố gắng lao động, kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Niềm mong ước lớn nhất của anh lúc này là có đủ sách vở, quần áo mới cho các con bước vào năm học mới.

Hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông tật nguyền

Anh Hùng bị khuyết tật vận động bẩm sinh, đôi chân teo tóp, đi lại khó khăn. Vợ anh cũng là người khuyết tật, sức khỏe yếu. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp bốn ọp ẹp, rộng chưa đầy 30 mét vuông, đồ đạc chẳng có gì giá trị.

Hằng ngày, anh Hùng cố gắng đi bán vé số dạo để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì sức khỏe yếu, anh chỉ bán được vài chục tờ mỗi ngày, thu về chưa đầy 50.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó chẳng đủ trang trải cuộc sống, chứ đừng nói đến chuyện sắm sửa đồ dùng học tập cho con.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ước mong giản dị cho con đến trường

Anh Hùng chia sẻ: "Tôi chỉ mong có đủ sách vở, quần áo cho các con đi học. Nhìn chúng nó mặc quần áo cũ, sách vở rách bươm mà tôi xót xa lắm. Nhưng tôi bất lực quá, không làm ra tiền".

Hai con của anh Hùng đang học lớp 5 và lớp 2. Năm học mới sắp bắt đầu, nhưng bố mẹ vẫn chưa thể lo đủ sách vở, quần áo mới cho con. Các em vẫn phải mặc quần áo cũ do người dân trong xóm cho, sách vở cũng phải dùng lại của các anh chị đi trước.

Những tấm lòng hảo tâm sẻ chia

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hùng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, trao tặng một số nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, đó chỉ là sự giúp đỡ tạm thời, chưa thể giải quyết được vấn đề lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Lan, hàng xóm của anh Hùng, cho biết: "Gia đình anh Hùng rất khó khăn. Các con anh ấy ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi thương lắm, nhưng tôi cũng nghèo nên chỉ giúp được chút ít. Mong mọi người chung tay giúp đỡ để các cháu có một năm học mới đầy đủ".

Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng

Mong ước nhỏ nhoi của người cha tật nguyền là có đủ sách vở, quần áo cho con đến trường. Mỗi món quà dù nhỏ cũng sẽ tiếp thêm động lực cho các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn 3, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình