Người đàn ông 49 tuổi chết não hiến tạng cứu sống 7 bệnh nhân
Người đàn ông 49 tuổi chết não hiến tạng cứu 7 người

Hàng chục bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã cúi đầu tri ân người đàn ông 49 tuổi ở Hà Nội trước khi thực hiện ca lấy đa tạng. Quyết định dũng cảm của gia đình đã giúp trái tim, gan, thận và giác mạc của người hiến được ghép cho 7 bệnh nhân, nối dài sự sống.

Ca chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông

Người hiến tạng là anh N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội). Theo người nhà, ngày 6/7, anh gặp tai nạn xe máy, được đưa vào Bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng lơ mơ, chảy máu vùng mặt và được đặt nội khí quản trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Anh có tiền sử phẫu thuật chấn thương sọ não năm 2012.

Các bác sĩ khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp. Bệnh nhân được thực hiện đầy đủ xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính, xác định chấn thương sọ não rất nặng với nhiều ổ tụ máu ở thùy trán, đỉnh và thái dương hai bán cầu. Ca mổ đầu tiên được tiến hành để lấy máu tụ và xử lý vùng não dập. Tuy nhiên, sau 16 giờ, bệnh nhân xuất hiện phù não nặng, các ổ tụ máu lan rộng, gây hiệu ứng khối, đẩy lệch đường giữa não 9 mm và thoát vị não. Ê-kíp chỉ định phẫu thuật cấp cứu lần hai để lấy máu tụ và dẫn lưu não thất. Nhiều ngày hồi sức tích cực không cải thiện tình trạng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Xác định chết não và quyết định hiến tạng

Sau khi hội chẩn, Hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân chết não trên lâm sàng. Bệnh nhân được chụp mạch não số hóa xóa nền (DSA) để xác nhận chẩn đoán theo quy định của Bộ Y tế. Khi thông báo cho gia đình, các bác sĩ và điều dưỡng đã chia sẻ về ý nghĩa hiến mô, tạng.

Điều dưỡng chuyên khoa I Đinh Thị Thu Nga, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết: “Gia đình chưa từng nghĩ đến việc hiến tạng cứu người. Sau quá trình được tư vấn, giải thích cặn kẽ, gia đình dần thấu hiểu và cân nhắc.” Dù phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, gia đình vẫn kiên định lựa chọn hiến tạng.

Cơ hội sống cho 7 bệnh nhân

Trái tim của anh Đ. được điều phối đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Gan được chia làm hai phần: một phần ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần còn lại chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cứu một bệnh nhi nguy kịch. Hai quả thận được ghép tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hai giác mạc chuyển tới Bệnh viện Đông Đô giúp hai người bệnh tìm lại ánh sáng.

Chị N.T.T., em gái người hiến tạng, nghẹn ngào chia sẻ: “Khi được các bác sĩ giải thích về chết não và ý nghĩa của việc hiến tạng, chúng tôi nghĩ rằng nếu không thể giữ người thân ở lại thì ít nhất anh ấy vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác. Chúng tôi mong trái tim, lá gan, quả thận, đôi mắt của anh sẽ mang lại cơ hội sống cho những người đang tuyệt vọng.”

Trước khi tiến hành lấy đa tạng, toàn bộ ê-kíp phẫu thuật đã dành phút mặc niệm, đọc lời tri ân và từ biệt người hiến tạng như một sự tôn kính đối với nghĩa cử cao đẹp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình