Người mẹ gánh thép nuôi con đỗ top 5 khối lịch sử: 'Con không hận mẹ là được rồi'
Người mẹ gánh thép nuôi con top 5 lịch sử: 'Con không hận là được'

Chị Nguyễn Thị Hương, 40 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An, là mẹ đơn thân, làm nghề khuân vác thép tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP Vinh. Hàng ngày, chị phải vác những thanh thép nặng hàng chục kg, thu nhập bấp bênh. Dù vất vả, chị luôn động viên con trai là Nguyễn Văn Hiếu học tập. Hiếu vừa tốt nghiệp THPT với thành tích xuất sắc: 28,75 điểm khối C00 (Văn 9,25; Sử 9,75; Địa 9,75), đứng top 5 toàn quốc khối lịch sử.

Hành trình gian nan của mẹ đơn thân

Chị Hương kể, khi Hiếu mới 2 tuổi, chị ly hôn chồng. Một mình chị nuôi con, không nhà cửa, phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Chị làm đủ nghề: phụ hồ, bốc vác, rồi cuối cùng xin vào làm khuân vác thép. Công việc nặng nhọc, mỗi ngày chị vác khoảng 2-3 tấn thép, lương tháng chỉ 7-8 triệu đồng. Nhiều hôm đau lưng, mỏi gối, chị vẫn cố gắng.

“Có những hôm mệt quá, tôi chỉ muốn nằm xuống. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại gắng. Tôi chỉ mong con học giỏi, sau này đỡ khổ”, chị Hương tâm sự.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Con trai nỗ lực vượt khó

Hiếu thương mẹ, luôn cố gắng học tập. Em học ở trường làng, không đi học thêm, tự mày mò sách vở. Điểm số của em luôn đứng đầu lớp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hiếu đạt điểm cao bất ngờ. “Em muốn thi vào Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Lịch sử. Em thích lịch sử và muốn trở thành giáo viên”, Hiếu chia sẻ.

Niềm vui và nước mắt ngày biết điểm

Khi biết tin con đỗ top 5 cả nước, chị Hương bật khóc. “Tôi không tin nổi. Con tôi giỏi quá. Tôi chỉ biết ôm con và khóc. Tôi chỉ nói với con: 'Mẹ không có gì cho con, chỉ biết làm lụng. Con đừng hận mẹ là được rồi'”, chị nghẹn ngào.

Hiếu an ủi mẹ: “Con không bao giờ hận mẹ. Mẹ là người tuyệt vời nhất. Con sẽ cố gắng học tập để sau này đỡ đần mẹ”.

Ước mơ giản dị

Hiếu mong muốn sau này trở thành giáo viên, dạy học ở quê nhà. Em cũng hy vọng có thể giúp mẹ bớt vất vả. “Em sẽ đi làm thêm trong hè để có tiền đóng học phí. Em không muốn mẹ vất vả thêm”, Hiếu nói.

Câu chuyện của mẹ con chị Hương đã lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ. Nhiều người gửi quà, hỗ trợ học bổng cho Hiếu. Chị Hương xúc động: “Tôi cảm ơn mọi người. Tôi chỉ mong con học tốt, sau này có cuộc sống tốt hơn mẹ”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình