Người bán mai Tết ở Sài Gòn: 110 gốc mai còn trơ trọi, lo lắng không về kịp ăn Tết
Ngồi bần thần bên túp lều bạt dựng tạm ở chợ hoa Tên Lửa, phường An Lạc, anh Nguyễn Thành Tuấn (40 tuổi) không giấu được vẻ mệt mỏi và lo âu. Đây là năm đầu tiên anh quyết định đưa mai vàng vào TP.HCM bán hoa Tết, thay vì ra miền Bắc hay miền Trung như mọi khi. Quyết định này mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đầy rủi ro trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng thị trường ảm đạm
Để chuẩn bị cho chuyến đi này, anh Tuấn đã có mặt tại TP.HCM từ ngày 11 tháng Chạp. Anh đi sớm với hy vọng cây mai quen với khí hậu phương Nam trước khi lặt lá, canh cho hoa nở đúng độ. 150 gốc mai Giảo Hương truyền thống là thành quả của anh sau 5 đến 10 năm ròng rã chăm bón. Ngồi trên xe tải chở mai vào thành phố, anh Tuấn từng kỳ vọng sẽ mang về một cái Tết tươm tất cho gia đình.
Dù đã chủ động giảm giá từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi gốc so với mọi năm để phù hợp với tình hình kinh tế, nhưng sức mua vẫn thấp hơn nhiều so với dự tính. Hiện tại, mỗi cây mai có giá dao động từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng. Tính đến đêm 27 Tết, anh mới chỉ bán vỏn vẹn được 40 cây. 110 gốc còn lại vẫn nằm im lìm trên vỉa hè, trong khi chi phí thuê mặt bằng và tiền vận chuyển đã ngốn hết của anh hơn 43.000.000 đồng.
Gánh nặng chi phí và áp lực thời gian
Anh Tuấn nhẩm tính, mỗi chuyến xe vào TP.HCM tốn 11.000.000 đồng. Nếu không bán hết, chi phí chở ngược về quê vào ngày 30 Tết, phí xe sẽ tăng gấp đôi. Chưa kể đến thiệt hại từ cơn bão số 13 và những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua, khiến công chăm sóc và chi phí phân thuốc đội lên đáng kể. Những gốc mai đều có tuổi đời từ 5 đến 10 năm, nhưng giờ đây lại trở thành gánh nặng tài chính.
Đồng hành cùng anh Tuấn trong chuyến đi này là người cháu ruột Nguyễn Đức Duy (22 tuổi). Hai cậu cháu thay phiên nhau canh giữ hàng trăm chậu cây giữa phố thị đông đúc. Một người ngủ, một người thức, cứ thế thay ca trong chiếc lều tạm bợ. Việc tắm rửa, sinh hoạt hằng ngày đều phải đi nhờ nhà dân xung quanh, thêm phần vất vả.
Hy vọng mong manh giữa đêm xuân
Giọng đặc sệt miền Trung, anh Tuấn chia sẻ: "Năm nay buồn, người ta ghé hỏi giá nhiều rồi lại đi". Tại quê nhà Gia Lai, hai đứa con nhỏ vẫn đang đợi bố. Mỗi ngày, những cuộc gọi về nhà là động lực duy nhất giúp anh trụ lại ở nơi đất khách quê người. Theo dự tính, nếu may mắn bán nhanh, anh sẽ dọn hàng lúc 10 giờ tối 29 Tết. Nếu không, anh sẽ ở lại đến mùng 1 mới về đoàn viên cùng gia đình.
Đêm dần về khuya, dòng người du xuân mỗi lúc một đông hơn. Giữa tiếng còi xe hối hả, người đàn ông 40 tuổi vẫn kiên nhẫn đứng đó mời chào từng vị khách ghé thăm. Với anh Tuấn, mỗi chậu mai rời bãi là hy vọng cho một cái Tết nhẹ gánh hơn sau một năm đầy biến động. Anh Đức Duy phụ cậu bán hàng và cũng không khỏi lo lắng cho tình hình buôn hoa năm nay.
Có nhiều cây mai đã nở rộ trước Tết, nhưng niềm vui vẫn chưa trọn vẹn khi hàng trăm gốc còn lại vẫn chờ đợi người mua. Trong không khí Tết đến xuân về, câu chuyện của anh Tuấn là một minh chứng cho những khó khăn mà người bán hoa Tết phải đối mặt, đặc biệt trong thời điểm kinh tế còn nhiều thách thức.



