Ông nội ung thư gắng bế cháu nội lần cuối trước khi qua đời ở Thanh Hóa
Ông nội ung thư bế cháu nội lần cuối trước khi mất

Ông nội ung thư phổi gắng sức bế cháu nội lần cuối trước khi qua đời

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của ông nội ở Thanh Hóa, đang đeo ống thở vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, cố gắng bế cháu nội mới sinh lần cuối cùng đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người rơi nước mắt. Chỉ hai tiếng sau khoảnh khắc ấy, ông đã mãi mãi ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình.

Cuộc gặp gỡ vội vã trong nỗi đau bệnh tật

Khi nhận được tin sức khỏe bố chồng chuyển biến nặng, vợ chồng chị Lệ Giang (sinh năm 1999, sống tại Hải Phòng) đã tức tốc đưa con trai mới 3 tuần tuổi vượt quãng đường 180 km về Thanh Hóa để kịp gặp ông lần cuối. Dù cơ thể yếu ớt và đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác, ông nội vẫn gắng sức ôm cháu vào lòng trong vòng một phút ngắn ngủi. "Đây là kỷ niệm vô giá mà tôi và chồng không bao giờ quên", chị Giang chia sẻ với Tri Thức - Znews, giọng đầy xúc động.

Bố chồng chị Giang không may mắc ung thư phổi. Khi biết ông trở bệnh nặng, chị và chồng là anh Thạch Vẹn (sinh năm 1996) quyết định đưa con trai nhỏ về thăm. "Ông ôm và chào cháu lần cuối chứ không nói được nữa, chỉ lấy bút viết và ra hiệu cho các con", chị Giang kể lại. Trước khi mất, ông còn cố gắng lì xì cho cháu 2 triệu đồng, một hành động đầy tình thương mà vợ chồng chị dự định dùng để đổi lấy chiếc vòng tay hoặc vật kỷ niệm khác theo con trong cuộc sống.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những kế hoạch lưu giữ ký ức đẹp

Để tưởng nhớ ông nội, chị Giang có kế hoạch in tấm ảnh của hai ông cháu và đóng khung cùng tờ tiền lì xì, tạo thành một vật kỷ niệm quý giá. Ba tờ tiền còn lại, chị sẽ bổ sung thêm để mua cho con chiếc vòng. Khoảnh khắc ông nội bế cháu lần cuối đã trở thành một ký ức không thể phai mờ trong lòng gia đình.

Nhớ về những ngày tháng cuối đời của bố, chị Giang tâm sự rằng có chiếc áo khoác vợ chồng chị mua tặng dịp Tết, ông mới giặt phơi còn chưa kịp mặc. Vào mùng 1 Tết, ông phải nhập viện vì khó thở, và cả nhà bàng hoàng khi bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. "3 tháng trước ông đi khám, vẫn chưa phát hiện bệnh. Vậy mà khi đó đã ở giai đoạn cuối", chị Giang ngậm ngùi nói.

Biết ơn vì kịp có khoảnh khắc cuối cùng

Chị Giang vừa sinh con ở nhà ngoại vào ngày 26 Tết, dự định ở cữ một tháng sẽ về nội làm đầy tháng cho con. Nhưng chỉ vài hôm sau, bố chồng chị chuyển bệnh nặng. "Hôm bệnh viện trả bố về, tôi cố gắng cho con về chào ông lần đầu cũng là lần cuối. Ông mong cháu, mừng lắm vì có cháu nội mà lại không kịp chơi với cháu ngày nào. Tuy nhiên, cả nhà vẫn thấy biết ơn vì ông kịp bế em bé", chị Giang trải lòng.

Khoảnh khắc này không chỉ là một ký ức đẹp mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến của người ông dành cho cháu, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Gia đình chị Giang sẽ mãi trân trọng và gìn giữ những kỷ niệm này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình