Cảnh ông nội nhìn con cháu rời nhà sau Tết gây xúc động mạnh
Sau những ngày Tết Nguyên đán ấm áp và huyên náo, khung cảnh con cháu ông Nguyễn Thanh Phong (74 tuổi, ngụ tại xã Lương Tâm, TP Cần Thơ) lần lượt rời nhà để trở lại thành phố đã khiến nhiều người xúc động. Hình ảnh này được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem, nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng.
Khoảnh khắc nặng lòng khi Tết qua đi
Sáng mùng 4 Tết Nguyên đán (20/2/2026), gần 20 người con, cháu của ông Phong đã nói lời tạm biệt, lên xe trở lại thành phố để tiếp tục guồng quay công việc thường nhật. Ông Phong ngồi trên bậc thềm nhà, gương mặt đượm buồn, ngẩn ngơ nhìn từng thành viên rời đi. Căn nhà vốn ồn ào, náo nhiệt suốt gần một tuần lễ Tết bỗng chốc trở lại vẻ yên tĩnh quen thuộc, khiến ông không giấu nổi nỗi buồn rầu.
Ngọc Chân (sinh năm 1999), cháu gái ông Phong và là một trong những người cuối cùng rời đi, đã ghi lại khoảnh khắc này. Cô chia sẻ: "Bình thường, nhà chỉ có ông bà tôi và chú thím ở, nhưng cứ Tết là khoảng 20 con, cháu kéo về, cùng ăn, ở, vui chơi suốt kỳ nghỉ. Đây là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm không chỉ với ông bà mà còn của tất cả thành viên đại gia đình."
Những ngày Tết quây quần đầy ắp tiếng cười
Tết Nguyên đán năm nay còn đặc biệt hơn khi bà nội của Ngọc Chân, bà Nguyễn Thị Thắm, tròn 80 tuổi. Gia đình đã tổ chức tiệc mừng thọ cho bà, biến dịp lễ truyền thống thành một sự kiện ý nghĩa và ấm cúng. Suốt gần một tuần, căn nhà chưa bao giờ ngưng tiếng cười nói, đùa nghịch và hát hò của các thành viên.
Mỗi ngày, mọi người cùng nhau nấu nướng, sáng tạo ra những món ăn mới. Đàn vịt và ao cá mà ông bà nuôi cả năm cũng được tận dụng cho những bữa cơm sum họp. Tối đến, vì không đủ giường, mọi người trải đệm, chăn ra ngủ la liệt từ hành lang đến phòng khách, tạo cơ hội để anh chị em hàn huyên, chia sẻ những câu chuyện thân tình sau cả năm xa cách.
Nỗi buồn man mác và hy vọng trở về
Trước khi con cháu rời đi, ông Phong tâm sự: "Mấy đứa về nói chuyện um sùm, cũng ồn, cũng mệt nhưng ông vui, giờ lại sắp đi hết ông buồn lắm." Khi video của Ngọc Chân lan truyền, nhiều dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm, thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Ngọc Chân chia sẻ thêm: "Các anh chị em tôi khi xem video cũng nói thương ông bà quá, ước gì giờ mới là 28 Tết để quay lại nhà. Mấy hôm vừa rồi chúng tôi chẳng đi đâu chúc Tết, chủ yếu ở nhà chơi với ông bà cho vui và tiếp khách."
Cô hy vọng đây sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp cho cả gia đình, tạo động lực để mọi người trở về vào những dịp Tết năm sau. Câu chuyện này không chỉ là một khoảnh khắc xúc động mà còn phản ánh giá trị của tình cảm gia đình, sự gắn kết và nỗi nhớ mong mỗi khi Tết đến xuân về.



