Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 11/5, Trần Thị Thu Trang (sinh năm 2003, còn gọi là Chany) cho biết tình trạng sức khỏe của cô hiện đã ổn định, nhiều nốt mụn nước bắt đầu khô lại. Cô nói: "Tôi đang tiếp tục theo dõi. Dự kiến trong khoảng 5 ngày nữa, nếu tình hình tiến triển tốt, tôi có thể về Việt Nam".
Hành trình đến Dubai và phát bệnh
Rạng sáng ngày 1/5, Thu Trang lên đường sang Dubai để tham dự giải đấu boxing dành cho người có sức ảnh hưởng mang tên Allstar Championship Series. Lúc đó, sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, cô phát hiện trên da mặt xuất hiện một số nốt đỏ. Nghĩ đó chỉ là mụn thông thường, cô không quá lo lắng và chỉ cố gắng tránh những vùng này khi trang điểm. Nhưng việc tẩy trang sau đó đã vô tình khiến các nốt mụn vỡ ra và lan nhanh.
Đến ngày 3/5, đúng ngày thi đấu, tình trạng trở nên nghiêm trọng đến mức Trang phải nhờ ban tổ chức gọi bác sĩ tới kiểm tra. Kết quả cho thấy cô mắc bệnh thủy đậu. Cả cô và ban tổ chức buộc phải quyết định hủy việc tham gia giải đấu. Trang kể lại: "Hai ngày thứ 4 và thứ 5 ở Dubai là lúc tôi phát bệnh nặng nhất, mặt thậm chí sưng lên. Mụn nước cũng mọc nhiều ở các khu vực khác như lưng, đùi, đau nhức khiến tôi không thể ngủ nổi".
Cách ly và điều trị tại khách sạn
Theo lịch trình, ngày 4/5, Trang và ê-kíp dự định quay lại Việt Nam. Nhưng vì phát bệnh, cô phải ở lại một mình để điều trị và cách ly tại khách sạn cho đến nay. Trong một số video ghi lại, nữ TikToker không dám nhìn vào gương, bật khóc vì gương mặt biến dạng do bệnh.
Trong quá trình điều trị, Thu Trang cho biết cô rất xúc động khi nhận được nhiều sự giúp đỡ và quan tâm từ người theo dõi. Vì các loại thuốc được kê tại Dubai không mang lại hiệu quả, cô đã nhờ một bác sĩ da liễu ở Việt Nam hỗ trợ. Vị bác sĩ này đã xây dựng một phác đồ điều trị khác, và Trang nhanh chóng thấy sự chuyển biến tích cực. Hàng ngày, cô vẫn chụp ảnh tình trạng da và gửi cho bác sĩ kiểm tra.
Khi xem được các video của Trang, một phụ nữ người Việt sống tại Dubai đã liên hệ và gửi tặng cô nhiều đồ ăn liền Việt Nam. Một người khác làm việc trong ngành da liễu cũng nhắn tin ngỏ ý muốn hỗ trợ điều trị và tặng thêm đồ ăn.
Chi phí điều trị tốn kém
Việc bị bệnh ở nước ngoài khiến Thu Trang phải chi trả một khoản tiền không nhỏ cho điều trị. Ban đầu, cô phải trả 5.150 AED (gần 37 triệu đồng) cho việc khám và xét nghiệm. Ngoài một số loại thuốc được ban tổ chức mua giúp và sự hỗ trợ miễn phí của bác sĩ Việt Nam, cô vẫn chưa rõ tổng chi phí khách sạn. Cô cho hay: "Còn chi phí khách sạn hiện tôi cũng chưa rõ. Có lẽ khi khỏi bệnh và trả phòng, tôi mới làm việc và tính toán lại với phía khách sạn, ban tổ chức".



