Xúc động nữ sinh cõng gạch cùng mẹ kiếm tiền học đại học
Nữ sinh cõng gạch cùng mẹ kiếm tiền học đại học

Câu chuyện về nữ sinh Yuanyuan, con gái của chị Wei Yungui – một công nhân xây dựng tại Quảng Đông, Trung Quốc, đang gây xúc động trên mạng xã hội. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao), thay vì đi du lịch hay nghỉ ngơi, Yuanyuan quyết định theo mẹ ra công trường, cõng gạch mỗi ngày để tự kiếm tiền trang trải học phí.

Hai mẹ con cõng gạch dưới nắng gắt

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai mẹ con lặng lẽ làm việc giữa cái nắng gay gắt. Trên lưng họ là những chồng gạch nặng được cõng từng chuyến lên các tầng cao. Mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng cả hai vẫn miệt mài. Mỗi chuyến, Yuanyuan cõng khoảng 10 viên gạch, trong khi mẹ em mang khối lượng gấp 4 lần, tương đương 40 viên.

Theo thông tin từ Xiaoxiang Morning Herald, chị Wei là mẹ đơn thân, năm nay 40 tuổi. Suốt 16 năm, chị gắn bó với các công trường tại tỉnh Quảng Đông. Trước đây, vì mưu sinh, chị phải để hai con ở quê. Giờ đây, con gái lớn đã đến Quảng Đông và làm cùng mẹ với ước mơ kiếm đủ tiền chuẩn bị cho chặng đường đại học.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những câu nói động viên giữa công trường

Trong video, người mẹ mỉm cười động viên con gái: “Chuyến này con kiếm được 4 nhân dân tệ (khoảng 15.000 đồng), còn mẹ được 16 nhân dân tệ. Hai mẹ con mình đã kiếm được 20 nhân dân tệ rồi, lại gần thêm một chút tới số tiền đóng học phí đại học cho con.” Yuanyuan sau đó thừa nhận công việc nặng nhọc hơn nhiều so với tưởng tượng: “Con chỉ muốn làm những gì mình có thể. Con hy vọng sẽ san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ.”

Ban đầu, chị Wei nhất quyết không cho con ra công trường vì biết công việc vất vả và nguy hiểm. Nhưng trước sự kiên quyết của con gái, chị đã đồng ý, để Yuanyuan tự mình trải nghiệm những nhọc nhằn mà chị đã âm thầm gánh vác suốt nhiều năm. “Trước đây, con bé chỉ nhìn thấy tôi làm việc quần quật mỗi ngày nhưng chưa thực sự cảm nhận được sự nhọc nhằn. Từ khi trực tiếp làm cùng mẹ, con trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và cũng thấu hiểu, thương mẹ nhiều hơn”, Wei chia sẻ.

Kết quả gaokao và dự định tương lai

Wei không tiết lộ điểm số gaokao hay trường đại học con gái sẽ theo học vì muốn giữ riêng tư. Tuy nhiên, người mẹ cho biết rất hài lòng: số điểm của Yuanyuan đủ để vào một trường đại học thuộc nhóm khá. Cô gái bày tỏ mong muốn theo đuổi ngành Tâm lý học. Gia đình hiện chưa công bố số tiền cần chuẩn bị cho việc học. Tại Trung Quốc, học phí đại học công lập trung bình khoảng 5.000 nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng) mỗi năm.

Sau kỳ thi gaokao căng thẳng, nhiều học sinh Trung Quốc thường đi du lịch hoặc mua sắm thiết bị đắt tiền như bộ “Apple ba món” (iPhone, iPad, MacBook) trị giá hàng nghìn USD. Trong bối cảnh đó, lựa chọn của Yuanyuan gây xúc động: thay vì nghỉ ngơi hay nhận quà, cô gái chọn cùng mẹ cõng từng viên gạch dưới nắng công trường để tự kiếm những đồng tiền đầu tiên trang trải học phí.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự xúc động: “Tôi thực sự xúc động trước hai mẹ con. Xin dành một lời khen cho họ! Chúc họ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai”, một cư dân mạng bình luận. Một người khác viết: “Cô bé sẵn sàng làm công việc nặng nhọc như thế này. Theo tôi, em đáng khâm phục hơn 99% người trẻ ở đất nước này. Một đứa trẻ biết chịu khó và không ngại gian khổ rồi sẽ được đền đáp.”

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Yuanyuan có thể chọn công việc nhẹ nhàng hơn để kiếm tiền. Một người nêu quan điểm: “Em ấy vẫn có thể tìm những công việc khác. Tôi không hiểu vì sao lại chọn lao động chân tay nặng nhọc. Em có thể xin làm bán thời gian tại các cửa hàng thức ăn nhanh, nơi mức lương khoảng 18-20 nhân dân tệ mỗi giờ.” Dù vậy, đối với nhiều người, điều đáng quý nhất là sự chủ động, tinh thần sẻ chia và lòng biết ơn của cô gái đối với người mẹ đã một mình vất vả nuôi con khôn lớn.

Theo báo South China Morning Post, câu chuyện này là minh chứng cho tình mẫu tử và nghị lực vượt khó, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ trong xã hội hiện đại.