Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại Hà Nội, khi một phụ nữ mất chiếc xe Honda SH Mode trị giá hàng trăm triệu đồng trong lúc ngủ trưa. Nạn nhân, chị Nguyễn Thị H, sống tại quận Cầu Giấy, đã lên tiếng chia sẻ về sự việc đáng tiếc này, đồng thời cảnh báo mọi người về thủ đoạn xịt thuốc mê tinh vi.
Diễn biến vụ việc
Theo lời kể của chị H, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 15/5, chị đi làm về và dựng xe Honda SH Mode màu trắng ở sân nhà. Do mệt mỏi, chị vào phòng ngủ và khóa cửa cẩn thận. Khoảng 1 giờ 30 phút chiều, chị tỉnh dậy và phát hiện chiếc xe đã biến mất. Điều đáng nói, cửa nhà vẫn khóa, không có dấu hiệu cạy phá. Chị H nghi ngờ mình đã bị kẻ gian xịt thuốc mê qua khe cửa hoặc ống thông gió.
Chị H cho biết: “Tôi ngủ rất say, không nghe thấy tiếng động nào. Khi tỉnh dậy, đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác như vừa trải qua một cơn mê. Tôi vội chạy ra sân thì xe không còn nữa.” Ngay sau đó, chị đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an phường gần đó.
Phản ứng từ cộng đồng
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm. Một số người chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ tài sản, như lắp camera an ninh, khóa xe cẩn thận và không để chìa khóa trong nhà.
Chị H cũng gửi lời cảnh báo: “Mọi người hãy cẩn thận, đừng chủ quan dù ở nhà. Tôi không ngờ giữa ban ngày mà vẫn có thể bị mất xe như vậy.”
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Đại diện công an quận Cầu Giấy cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra. Họ khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác, đặc biệt là khi ngủ trưa hoặc vắng nhà. Các biện pháp an ninh như lắp khóa chống trộm, camera giám sát và báo động là cần thiết để bảo vệ tài sản.
Vụ mất xe Honda SH Mode này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người về tình trạng trộm cắp sử dụng thuốc mê. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.



