Người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh vượt khó nuôi con
Chị Nguyễn Thị Hồng (37 tuổi, ở Hà Nội) mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) từ nhỏ. Dù bệnh tật hành hạ, chị vẫn theo đuổi ước mơ làm MC và một mình nuôi 3 con khôn lớn.
Phát hiện bệnh từ năm 2 tuổi
Chị Hồng được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh khi mới 2 tuổi. Bệnh khiến chị thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao, phải truyền máu định kỳ. Dù vậy, chị luôn lạc quan và quyết tâm theo đuổi đam mê.
Nghị lực vươn lên
Năm 20 tuổi, chị Hồng bắt đầu làm MC cho các chương trình sự kiện. Công việc vất vả nhưng chị luôn cố gắng hoàn thành tốt. Sau đó, chị kết hôn và có 3 con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị trở thành mẹ đơn thân.
Một mình nuôi 3 con
Không có sự hỗ trợ từ chồng, chị Hồng một mình gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Chị làm MC, dạy kỹ năng sống và nhận thêm công việc viết lách để trang trải cuộc sống. Dù khó khăn, chị luôn dành thời gian chăm sóc các con, động viên chúng học tập.
Bệnh tật không ngăn được ước mơ
Hiện tại, sức khỏe chị Hồng yếu hơn trước, phải truyền máu thường xuyên. Nhưng chị vẫn tiếp tục công việc MC và viết lách. Chị chia sẻ: “Tôi muốn làm gương cho các con, dù hoàn cảnh nào cũng không được bỏ cuộc.”
Câu chuyện của chị Hồng là nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân tan máu bẩm sinh và các mẹ đơn thân.



