Ngày 28.7 vừa qua, một đám cưới đặc biệt đã diễn ra tại xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long giữa cô dâu Phạm Thị Bé Mười (53 tuổi) và chú rể Cam Lương Ức (68 tuổi, quốc tịch Đài Loan). Hôn lễ được tổ chức theo phong tục truyền thống Việt Nam sau hơn một thập kỷ gắn bó, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội bởi sự đẹp đôi và câu chuyện tình cảm đầy ấm áp phía sau.
Chị Nguyễn Mỹ Huyền (24 tuổi, đang sinh sống tại Vĩnh Long) chính là người đã chia sẻ những khoảnh khắc ngày cưới của mẹ lên trang cá nhân. Theo lời chị, ban đầu chị chỉ muốn lưu giữ một cột mốc thật đẹp của gia đình, nhưng không ngờ bài đăng lại nhận được sự quan tâm và chúc phúc lớn đến vậy từ cộng đồng mạng.
Lời chúc phúc từ con gái gây xúc động
Trong bài đăng, Mỹ Huyền viết: "Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. Con thật sự rất vui khi nhìn thấy mẹ hạnh phúc. Cảm ơn ba đã đến bên cạnh mẹ, yêu thương, chăm sóc và trân trọng mẹ. Con chỉ mong mãi mãi về sau này, ba và mẹ ngày càng hạnh phúc, luôn nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau và viết thêm nhiều kỉ niệm đẹp. Con yêu ba mẹ!"
Chia sẻ thêm với phóng viên, chị Huyền xúc động kể: "Ba ruột của mình mất lúc mình 2 tuổi. Từ đó, mẹ và bà ngoại nuôi mình khôn lớn, nên người. Mẹ sang Đài Loan sống và làm việc, 10 năm trước có gặp ba dượng mình. Sau 1 thập kỷ đồng hành, gắn bó cùng nhau, giờ đây, ba mẹ mới có thể tổ chức đám cưới ở Việt Nam."
10 năm gắn bó, tình cảm như cha con ruột
Được biết, trong suốt nhiều năm qua, mẹ và cha dượng của chị Huyền sống và làm việc tại Đài Loan, còn chị học tập tại Việt Nam. Dù xa cách về địa lý nhưng tình cảm gia đình chưa bao giờ phai nhạt. Chị Huyền cho biết cha dượng luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm chị như con ruột. Ngày cha mẹ về chung một nhà cũng chính là ngày hạnh phúc nhất của chị.
Đám cưới diễn ra trang trọng, ấm cúng, với đầy đủ nghi thức truyền thống của người Việt. Trong giờ phút thiêng liêng, chú rể Cam Lương Ức đã gửi lời cảm ơn chân thành tới cô dâu: "Cảm ơn em đã chăm sóc anh, sinh cho anh một cô con gái vô cùng đáng yêu!"
Niềm hạnh phúc trọn vẹn ở tuổi xế chiều
Bà Bé Mười bày tỏ niềm hạnh phúc khi có ông Cam Lương Ức ở bên suốt 10 năm qua. Người phụ nữ 53 tuổi chia sẻ, ông đã yêu thương và chăm lo chu toàn cho bà cùng gia đình ở Việt Nam. Với bà, đám cưới hôm ấy chính là minh chứng cho một mối tình đẹp, vượt qua khoảng cách tuổi tác và biên giới.
Sau lễ cưới, cặp đôi đã trở về Đài Loan để tiếp tục công việc. Chị Huyền có mặt tại sân bay để tiễn cha mẹ lên đường. Chị cho biết bản thân vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc và đang tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên môn. Với chị, hạnh phúc của mẹ và cha dượng chính là món quà lớn nhất sau những năm tháng cùng nhau vượt qua khó khăn.



