Chị Nguyễn Thị Hoa, 35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Dù đã vay nợ gần 700 triệu đồng, chị vẫn không được về nhà để sống những ngày cuối đời bên con nhỏ 5 tuổi.
Hoàn cảnh éo le của người mẹ trẻ
Chị Hoa phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ năm 2022. Từ đó, chị phải vào viện K (Hà Nội) để điều trị. Chi phí mỗi đợt hóa trị, xạ trị lên tới hàng chục triệu đồng. Gia đình chị vốn nghèo, không có tiền, phải vay mượn khắp nơi.
Theo lời kể của chị Hoa, chị đã vay tổng cộng gần 700 triệu đồng từ người thân, bạn bè và các tổ chức tín dụng. Số tiền này đã được dùng để trả viện phí, mua thuốc men và sinh hoạt trong thời gian điều trị.
Nỗi đau không được về với con
Dù đã cố gắng chữa trị, nhưng bệnh tình của chị Hoa ngày càng nặng. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống của chị rất mong manh. Chị chỉ mong được về nhà, được ôm con trai nhỏ lần cuối. Tuy nhiên, vì nợ nần chồng chất, chị không dám về, sợ chủ nợ tìm đến quấy rối gia đình.
“Tôi chỉ muốn sống thêm vài năm nữa để nhìn con lớn lên. Nhưng giờ đây, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Tôi sợ nhất là con tôi sẽ mất mẹ khi còn quá nhỏ”, chị Hoa nghẹn ngào nói.
Sự giúp đỡ từ cộng đồng
Câu chuyện của chị Hoa được đăng tải trên báo VietnamNet và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm. Đến nay, đã có nhiều người liên hệ để hỗ trợ, giúp chị trả bớt nợ và có điều kiện chữa trị thêm.
Chị Hoa cho biết: “Tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm. Nhờ họ, tôi có thêm hy vọng được sống. Tôi chỉ mong có thể khỏe lại để làm việc, trả nợ và chăm sóc con”.
Lời kêu gọi từ trái tim người mẹ
Chị Hoa gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ chị trong thời gian qua. Chị cũng hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ giúp những người mắc bệnh hiểm nghèo khác có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật.
“Tôi biết ơn cuộc sống, dù nó có khó khăn thế nào. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì con trai tôi”, chị Hoa xúc động chia sẻ.



